Tranh chấp ở chung cư 584 Phú Thọ Hòa

Thang máy liệt, cư dân vây chủ đầu tư

Ngày 21-4, nhiều cư dân ở chung cư 584 Phú Thọ Hòa đã tập trung trước trụ sở chủ đầu tư (Công ty 584). Họ giăng biểu ngữ tại tầng trệt đòi đuổi chủ đầu tư ra khỏi tòa nhà và giành lại quyền sở hữu tầng hầm giữ xe.
Theo các cư dân, toàn bộ thang máy ở chung cư 15 tầng này đang hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của họ. Trong số đó, hai thang máy ở block D đã bị liệt từ cuối tuần qua khiến cư dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ có thai phải lết bộ từ các căn hộ tầng cao xuống đất và ngược lại. Thảm hơn, trong buổi sáng 21-4, một phụ nữ ở tầng năm bậm môi, túa nước mắt khi đi thang bộ do chân vừa mới tháo bột. Nhiều cư dân cho rằng các thang máy vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty 584 nên kêu gọi nhau vây lấy trụ sở công ty, yêu cầu công ty phải sửa chữa.

Đầu giờ chiều, cư dân tiếp tục kéo xuống bao vây cửa ra ở tầng hầm giữ xe, yêu cầu Công ty 584 “trả ngay hầm xe” cho cư dân để dùng nguồn thu phí giữ xe (khoảng 100 triệu đồng/tháng) sửa thang máy. Mặc dù bức xúc nhưng cư dân phản ứng ôn hòa, không quá khích nên chính quyền địa phương không yêu cầu chấm dứt những hành động trên.

 
Ảnh: MINH PHONG

Như Pháp Luật TP.HCM đã nêu, cư dân phản ánh tình trạng hư hỏng đến nguy hiểm của tám thang máy trong chung cư. Có người đề nghị cán bộ phường (trong một buổi tiếp xúc cư dân) đi thử để xác nhận. Về tranh chấp quyền sở hữu tầng hầm giữ xe mà chủ đầu tư vẫn giữ, các cư dân đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, trong đó ghi rõ tầng hầm thuộc sở hữu của cư dân.

UBND phường Phú Thọ Hòa, Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú đã nhiều lần chủ trì hòa giải song vẫn không đạt được kết quả. Thậm chí dù đã ký thỏa thuận một vài điều, đến khi thực hiện vẫn xảy ra chệch choạc. Như việc sửa thang máy đã thống nhất mời Công ty Thiên Nam nhưng sau đó Công ty 584 chê đắt rồi tự mời đơn vị khác. Ban quản trị chung cư không đồng tình vì cho rằng công ty đã tự ý phá vỡ thỏa thuận.

Chiều 21-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Kim Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty 584, cho hay sẽ khẩn cấp cho sửa thang máy. “Sự việc có thể kéo dài là do các anh em công ty không giải quyết được hết bức xúc của cư dân. Trước mắt, chúng tôi sẽ chi trả khoảng 600 triệu đồng theo báo giá của Công ty Thiên Nam rồi sẽ tính tiếp. Còn phần tranh chấp về sở hữu chung-riêng, công ty sẽ thỏa thuận với cư dân. Nếu không thành, chúng tôi sẽ thực hiện theo phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền” - ông Minh cam kết.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.