Tết trao yêu thương cho bệnh nhi ung thư BV Ung bướu TP.HCM

(PLO)- Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tặng quà chăm lo cho nhiều mảnh đời khó khăn dịp cận Tết đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM cùng quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ từ thiện Kim Oanh tặng 100 phần quà, bao lì xì (tổng trị giá 75 triệu đồng) cho bệnh nhi dịp Tết. Đây là chương trình chăm lo thiết thực cho bệnh nhi khó khăn đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ông Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM đại diện nhận 100 phần quà cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM từ Quỹ từ thiện Kim Oanh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Ông Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM đại diện nhận 100 phần quà cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM từ Quỹ từ thiện Kim Oanh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết dịp cuối năm, BV được đón các đoàn đến trao quà từ thiện cho các bệnh nhi là một điều vinh dự và ý nghĩa. Ông mong rằng thời gian tới, BV sẽ tiếp tục đón các đoàn từ thiện phát quà tại cơ sở 2 để chăm lo cho các bệnh nhân dịp Tết đến xuân về.

Đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Bà chia sẻ: “Bản thân tôi không có gì nhiều, chỉ có tấm lòng và sự kết nối giữa người với người để hỗ trợ, chăm sóc cho những hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết sắp đến, hy vọng những món quà này sẽ san sẻ yêu thương, giúp các cháu có động lực vượt qua bệnh tật. Qua tết các cháu sẽ khỏi bệnh, được xuất viện về với gia đình”.

Bà Trương Mỹ Hoa tặng quà cho các bệnh nhi. Ảnh: TRẦN MINH
Bà Trương Mỹ Hoa tặng quà cho các bệnh nhi. Ảnh: TRẦN MINH

Rưng rưng khi nhận được món quà ý nghĩa dịp Tết, chị Lê Thị Thanh (49 tuổi) bày tỏ: “Con tôi mới chỉ 8 tuổi đã mắc bệnh ung thư máu. Tết này hai mẹ con phải ở lại BV để tiếp tục điều trị nên không được về quê ăn tết. Nhận được quà tết lúc này, tôi vui lắm. Tôi biết ơn BV và nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp mẹ con tôi có một cái tết ấm áp tại BV”.

Còn chị Phùng Thị Hải (45 tuổi) cũng vui mừng bế con gái 5 tuổi nhận những món quà tết nghĩa tình. Chị cho biết hai vợ chồng cưới nhau 13 năm mới đón đứa con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Các bệnh nhi nội và ngoại trú được nhận quà đều thuộc khoa Ung bướu nhi, BV Ung bướu TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Các bệnh nhi nội và ngoại trú được nhận quà đều thuộc khoa Ung bướu nhi, BV Ung bướu TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khó khăn lắm chúng tôi mới có được con. Vậy mà con gái còn quá nhỏ đã mắc bệnh u não cấp độ 4. Con bị bệnh đã 5 tháng. Vì phải lo chạy chữa cho con nên chúng tôi đành gác lại dự định sinh bé thứ hai.

Hôm nay nhận được quà của BV, tôi cảm ơn rất nhiều. Vài hôm nữa con vô thuốc xong là về nhà trọ ăn tết chứ không thể về quê. Qua tết lại vô BV tiếp tục điều trị ”- chị Hải trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.