Tết này bà Hai Liên có nhà mới

(PLO)- Cơn bão số 12 san phẳng căn nhà của bà Hai Liên. Nhà nước và cả cộng đồng mạng đã chung tay dựng lại mái nhà tương đối tươm tất cho bà Hai Liên đón Tết.
Hơn hai tháng trước, tôi có nhờ mọi người xúm tay lo dựng lại căn nhà mới cho bà Hai Liên (tức bà Nguyễn Thị Sửu, ở thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) sau cơn bão số 12.

Cơn bão số 12 năm 2017, đã cuốn phăng căn nhà cấp 4 của bà Hai Liên.

Cơn bão số 12 hồi đầu tháng 11-2017 đã cuốn phăng cái nhà cấp 4, đẩy bà vào cảnh màn trời chiếu đất. Và tấm lòng sẻ chia của mọi người đã giúp bà có một căn nhà mới vũng chãi.

Nhà bà Hai Liên (thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) là đống cây cành đổ nát trong hình dưới đây. Bão qua, bà chỉ còn lại cái giếng. Con trai đầu của bà dựng tạm vài cái cây và xin tấm bạt phủ lên làm chỗ trú ngụ.
Bà Hai Liên sức khoẻ không bình thường lắm; các con bà không có đất và cũng không có nghề, ai kêu gì làm nấy. Sau bão, gia cảnh bà càng thêm khó khăn.
Với cơn bão này, nhiều người mất nhà quá nên chính quyền giúp cũng không xuể.
Bạn bè Facebook đã góp tay giúp bà Hai Liên 46 triệu đồng. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với chính quyền xã Ninh Thân. Chính quyền và xóm giềng đã giúp bà dựng lại nhà từ số tiền đóng góp của mọi người và 40 triệu đồng hỗ trợ từ nhà nước.
Xã đã giám sát để anh con trai đứng ra thuê thợ xây, làm tới đâu xã rót tiền trả tới đó. Phần còn dư, anh mua cái tủ thờ 8 triệu và vài thứ lặt vặt, chút ít còn lại anh xây sẵn cái móng nhà bếp, để mai mốt kiếm thêm tiền tự xây.

Căn nhà mới khang trang đã hoàn thành. Bà Hai Liên cùng con cháu có thể đón Tết ấm áp trong căn nhà này.

Cuối tháng Chạp, căn nhà mới khang trang đã hoàn thành. Bà Hai Liên cùng con cháu có thể đón Tết trong căn nhà mới này.

Cho tới chiều qua thì nhà bà Hai Liên đã tươm tất. Mâm cơm tất niên Tết này của nhà bà cũng là mâm cơm tân gia.

Mâm cơm tất niên Tết này của nhà bà Hai Luên cũng là mâm cơmcúng mừng nhà mới.

Có chút buồn là trước Tết này bà Hai Liên bệnh, vừa xuất viện về, anh trai đầu chở bà về nhà riêng để tiện chăm sóc. Ngày mai, 30 tháng Chạp, anh con trai đầu sẽ chở bà về căn nhà mới để đón Tết.

Xin báo tin ấm áp trước thềm năm mới và xin cám ơn sự chung tay đóng góp của mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.