Tảo mộ cuối năm- nét đẹp trong văn hóa Việt Nam

(PLO)- Tục tảo mộ cuối năm thể hiện tấm lòng hiếu thảo, thành kính của người còn sống đối với những người đã khuất. 

Theo ghi nhận tại nhiều nghĩa trang ở Hà Nội như Xuân Đỉnh, Yên Hòa, Văn Điển...những ngày này, người dân Hà Nội tấp nập đi tảo mộ cuối năm.
Theo ghi nhận tại nhiều nghĩa trang ở Hà Nội như Xuân Đỉnh, Yên Hòa, Văn Điển...những ngày này, người dân Hà Nội tấp nập đi tảo mộ cuối năm.
7L5A4751.JPG
Hình ảnh ghi nhận tại nghĩa trang Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tranh thủ hai ngày cuối tuần, người dân đã tới khu mộ người thân để thắp hương, mời người thân về ăn Tết Nguyên đán 2025.
tao-mo-cuoi-nam (12).JPG
Còn đây là hình ảnh ghi nhận tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nhiều gia đình ở Hà Nội không ngại vượt hàng chục km để đi tảo mộ, mời gia tiên về ăn tết.
tao-mo-cuoi-nam (11).JPG
Tảo mộ dịp cuối năm là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Phong tục này không chỉ thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên mà còn là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau ôn lại truyền thống và nhắc nhở con cháu về đạo lý "chim có tổ, người có tông".
tao-mo-cuoi-nam (10).JPG
Tục tảo mộ đối với người Việt đã có từ rất lâu; hàng năm khi tết đến xuân về, các gia đình về nơi mộ phần dòng tộc của mình ở quê hoặc ở nơi nào đó có người thân đã được an táng để thực hiện việc này.
tao-mo-cuoi-nam (6).JPG
Tại đây, con cháu sẽ dọn dẹp, sửa sang lại mộ phần, quét dọn, phát cỏ cây, sơn sửa lại sau thời gian dài không lên thăm.
tao-mo-cuoi-nam (9).JPG
Tục tảo mộ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu khi trở về quê hương hay các nơi an táng sau thời gian dài đi làm ăn hoặc không về được.
tao-mo-cuoi-nam (8).JPG
Tất cả đều thành kính trước mộ người thân.
tao-mo-cuoi-nam (4).jpg
Sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, để kịp chuẩn bị cho lễ tạ mộ diễn ra lúc 9 giờ, gia đình bà Nhung (70 tuổi) đã thức dậy, chuẩn bị đồ lễ từ 5 giờ sáng. Nhờ con cháu khỏe mạnh bê đồ ra xe, bà Nhung tỉ mỉ kiểm tra lại 2 cây mẫu đơn mất cả ngày hôm qua đi tìm mua đem lên mộ bố mẹ.
tao-mo-cuoi-nam (3).jpg
Bà Nhung cho hay, ngày thường mỗi lần viếng mộ các cụ, gia đình bà đi cả vài chục người, nhưng cuối năm bận rộn, nên chỉ đại diện 5-7 người. Đến phần mộ, con cháu người trồng hoa, người lau chùi, bà Nhung sức yếu, phụ trách sắp lễ. Xong xuôi, cụ bà thắp hương, đọc to tên con cháu có mặt, mời ông bà về ăn Tết.
tao-mo-cuoi-nam (1).jpg
Chị Hạnh (48 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) và người thân đã cùng nhau lên mộ của bố mẹ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên; Họ cùng nhau lau chùi, dọn dẹp mời các cụ về ăn Tết sớm. Mỗi người một việc, mang theo hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo kèm cây quất nhỏ lên “nhà bố mẹ” quét dọn, trang hoàng cho tươi mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.