Tấn công cá nhân bằng fake news

(PLO)- Trên mạng đang loan truyền hình ảnh bà Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước với tấm ảnh và dòng chữ được hiểu như câu nói của bà: "Chúng ta không nên phổ biến Luật Bồi thường oan sai, sẽ phát sinh việc người dân đi khiếu kiện".

Tấn công cá nhân bằng fake news ảnh 1
Đưa câu nói ra khỏi bối cảnh, gắn vào miệng, vào hình ảnh một cá nhân để bôi bẩn. Trò bẩn thỉu có vẻ bắt đầu phổ biến trên mạng

Một tấm ảnh và câu nói khiến cộng đồng mạng xã hội mang ngàn tấn gạch đá ra tấn công người phụ nữ tên Hằng này. Từ FB cá nhân cho tới các page cộng đồng trong và ngoài nước... bất cứ nơi đâu xuất hiện tấm ảnh là những lời chửi bới dữ dội. Ngôn từ không còn sức nặng của sự kiềm chế.

Tấm ảnh được tung ra thời điểm Quốc hội Việt Nam đang họp. Giống như bà Hằng đang họp. Giống như là một phát biểu của bà Hằng trong một cuộc thảo luận nào đó của kỳ họp Quốc hội... mọi cảm giác khéo léo gắn kết vào thời sự. Giống như thật khi dạo gần đầy những phát ngôn ngớ ngẫn thỉnh thoảng tuôn ra từ người có chức sắc nào đó.
Và sự tò mò kéo tôi ra những manh mối tức cười: Bài viết của Dân Trí xuất bản lúc 15:58 ngày Thứ Năm, 9-7-2015.

Tấn công cá nhân bằng fake news ảnh 2
Bài báo có lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước mà ai đó đã cố tình cắt khúc ra khỏi bối cảnh để bôi bẩn.

Bối cảnh bài viết dường như là những thông tin trao đổi phỏng vấn với bà Hằng, nội dung về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) sau năm năm đi vào cuộc sống. Tựa bài viết là "Không phổ biến luật vì sợ người dân... phát sinh khiếu kiện (!)".

Trong phần trích dẫn bà Hằng nói về các nội dung liên quan luật TNBTCNN - cái được, chưa được như thế nào trong thực tiễn. Đặc biệt bài viết có trích một câu nói của bà Hằng:
"Thậm chí tại một số địa phương do chưa hiểu đúng đắn về các quy định cũng như chưa nắm bắt được những tinh thần đổi mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước so với các văn bản quy phạm pháp luật trước đây nên phát sinh tâm lý e ngại và cho rằng nếu tuyên truyền, phổ biến luật này đến người dân thì sẽ làm phát sinh nhiều khiếu kiện yêu cầu bồi thường.
"Hệ quả của tình trạng này là đến nay vẫn còn một bộ phận lớn người dân không biết đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để thực hiện yêu cầu bồi thường của mình hoặc đến khi biết đến luật và thực hiện quyền của mình thì đã hết thời hiệu yêu cầu mà luật quy định” - bà Tố Hằng nêu ra thực tế đáng lo lắng."
(Trích nguyên văn).
Vậy là rõ, câu chuyện về tấm ảnh này có vẻ như một cuộc tấn công bằng fake news.
Thật là đáng sợ!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.