Tái sinh cuộc đời khi đã nhắm mắt, xuôi tay

(PL)- Hai cuộc đời ở miền Nam đã được hồi sinh từ trái tim và quả thận của một quân nhân miền Bắc. 

Anh bị nạn trong khi làm nhiệm vụ. Khi sống anh phục vụ Tổ quốc, khi mất đi rồi anh vẫn cống hiến cuộc đời mình cho sự sống thiêng liêng. Cám ơn anh, tấm lòng của anh cao đẹp quá. Câu chuyện về ca ghép thận xuyên Việt đẹp đẽ, diệu kỳ, lay động đến rơi nước mắt.

Trái tim của anh không chỉ làm hồi sinh hai cuộc đời đang hấp hối suy kiệt, mà đã làm hồi sinh biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc sống, chạm đến những trái tim đồng cảm với ý nguyện của anh.

Đã và sẽ có nhiều người khác mạnh dạn đăng ký hiến tạng, hiến xác. Họ đã dám vượt qua những rào cản rất lớn về tâm lý, về tín ngưỡng, về những quan niệm cố hữu trong cộng đồng để đi đến quyết định dành tặng thân thể của mình cho sự sống. Sự sống nhờ vậy lại được tiếp tục hồi sinh trong một quá trình rất thiêng liêng.

Giây phút người vợ bên chồng - anh quân nhân-  trước khi anh ra đi và đem lại sự sống cho sáu người khác. Ảnh: Trung tâm Điều phối ghép tạng cung cấp

Trước đó nữa, câu chuyện về một cô bé bảy tuổi đã hiến giác mạc sau khi qua đời đã khiến cộng đồng rất xúc động chia sẻ, lan truyền những giá trị nhân văn.

Những tin tức đó đã mang lại những cảm xúc đẹp đẽ, thanh lọc bớt những thất vọng, buồn nản từ những tin tức xấu của vấn nạn tham nhũng, lãng phí, oan sai. Cuộc sống này đầy những mảng màu xám cần phải thay đổi, phải làm mới, phải đấu tranh. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc đời này cơ bản là đáng yêu bởi có những con người rất đẹp.

Một cựu chiến binh ở quận Gò Vấp, ông và vợ đã đăng ký hiến xác, ông vận động những đồng đội, người thân của mình cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó. Ông từng chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM: “Cuộc sống này cho Tổ quốc chúng tôi còn không tiếc, nên khi chết đi rồi mà có ích thì tốt biết bao nhiêu”.

Suy nghĩ đó chắc hẳn nhiều người đã nghĩ đến nhưng còn nhiều rào cản tâm lý. Ông vừa mất cách đây vài tháng.

Khi câu chuyện của anh quân nhân được chia sẻ trên báo, trên mạng xã hội mạnh mẽ những ngày qua, người con dâu của ông đã liên hệ với PVPháp Luật TP.HCM nhờ hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến tạng. Cô cho rằng đây là nghĩa cử rất thiêng liêng, có ích, mọi người nên mạnh dạn thay đổi suy nghĩ để tham gia. Khi sống vì những điều tốt đẹp hơn, con người sẽ hằng sống hơn.

Trái tim của người quân nhân đang đập trong lồng ngực của một chàng trai may mắn và nhiều người cũng cảm nhận được những nhịp đập đó trong trái tim mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.