Sửng sốt với cơm bao cấp, giá cao cấp ở Hà Nội

Một mâm cơm với các món ăn thời bao cấp, chế biến từ nguyên liệu đơn giản song giá lại cao ngất khiến nhiều người bất ngờ và bức xúc.

Trào lưu làm “sống” lại các món ăn một thời được số ít cửa hàng ở Hà Nội chọn làm phương thức kinh doanh, thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Mới đây, một quán cafe khá được lòng giới trẻ Hà Nội nằm trên đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, đã có thêm “chiêu” bán món ăn thời bao cấp mới lạ. Giá của mỗi suất cơm bao cấp cho hai người là 200.000 đồng.
Buc xuc voi com bao cap, gia cao cap o Ha Noi
Mâm cơm thời bao cấp đang gây bão trên mạng.
Mặc dù hình thức kinh doanh từ các món ăn hoài niệm khá độc đáo, song theo nhiều khách hàng, mức giá 200.000 đồng cho các món được bán ở đây là khá đắt bởi nguyên liệu, thực phẩm chế biến đều thuộc hàng giá rất “bèo”. Chị Lan Hương (37 tuổi – một khách hàng từng ăn cơm bao cấp tại quán) cho biết: “Mỗi mâm cơm hai người ăn gồm có tôm xào khế chua, dưa xào tóp mỡ, cơm độn khoai sắn và canh rau. Tính tổng chi phí của các món này chưa đến 100.000 đồng. Trong đó, tôm khô 180.000 – 210.000 đồng/kg, có xào nhiều cũng chỉ khoảng 20.000 đồng, trong khi thực tế chỉ có vài con "lấy lệ"; khoai sắn độn cơm nếu tính thoải mái cũng tầm 20.000 đồng/suất. Món dưa xào tóp mỡ, canh rau thì hết tầm 20.000 đồng là tính thoải mái, cả gia vị, đun nấu thì xuất cơm này rơi vào tầm 80.000 đồng. Bán như này là đắt hơn bình thường rất nhiều”.
Khá đồng tình với ý kiến của chị Lan Hương, trên Facebook của quán, nhiều khách sau đến đây cũng phản hồi giá cơm bao cấp khá đắt. Nickname AnhTu nhận xét: “cơm bao cấp nhưng giá cao cấp”. Mức giá chát chúa này gợi nhớ đến các món ăn của một quán theo phong cách bao cấp đã có khá lâu ở Hà Nội. Mỗi món ăn ở đây có giá từ 30.000 – 100.000 đồng, bằng cả suất ăn với đầy đủ các món thịt, cá thường bán.
Mặc dù có nhược điểm về giá bán còn đắt song cách thức kinh doanh này của quán nhận được khá nhiều sự hứng thú của khách, những người muốn một lần trải nghiệm cảm giác ăn những món được đặt trong mâm đồng, cạnh chiếc đèn dầu không còn quen thuộc ở thời hiện đại. Bữa ăn bao cấp được đặt trong không gian hoài cổ, với những đồ vật như bộ bàn ghế, ca cốc, bộ ảnh đen trắng ghi lại cuộc sống ở Hà Nội những năm 70 - 80 của thế kỷ trước.
Chị Lê Hương (32 tuổi, nhân viên hành chính) – một khách hàng từng ăn cơm bao cấp giá chát cho biết: “Bỏ ra 200.000 đồng đi ăn cũng gọi là đắt, nhưng chủ yếu là “mua” không khí với cảm giác được ăn những món lạ như cơm độn khoai, sắn, được ngồi trong một không gian lạ mà quen. Tiếc là trong các món thì cơm độn khoai sắn chưa giống thời xưa mình được ăn lắm”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.