Sức khoẻ nam sinh bị đánh chết não có cải thiện

(PLO)- Chỉ số hôn mê của nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đã có cải thiện sau 6 ngày đưa về bệnh viện ở quê Phú Thọ để điều trị. Bệnh nhân hết sốt và bắt đầu có nhịp tự thở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 1-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân NHĐ đã có những chuyển biến tích cực sau 6 ngày từ Hà Nội đưa về quê điều trị.

Bạn học gấp 1.000 hạc giấy cầu nguyện cho nam sinh lớp 8 bị đánh chết não 4.jpg
Nam sinh NHĐ bị đánh chết não hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh PV

Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện lên mức 5-6 điểm, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt. Hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ. Tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước tiểu khá.

Cho dù còn tiên lượng dè dặt nhưng tình trạng này là có chuyển biến tích cực hơn so với trưa 26-3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Lúc đấy, bệnh nhân hôn mê sâu với Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn to, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn theo máy, huyết áp rất thấp, mạch nhanh phải đồng thời sử dụng hai loại thuốc vận mạch. Người bệnh sốt cao 39oC, thiểu dưỡng nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu....

Bệnh nhân là nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, được cứu chữa tại Bệnh viện 180 với tiên lượng xấu, và theo nguyện vọng gia đình thì chuyển về quê, tiếp tục cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Tại khoa Hồi sức, nam sinh được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy, duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp, truyền huyết tương, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tích cực…

"Người bệnh đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực. Tuy nhiên tình trạng còn rất nặng, tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn, vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực” - thông tin từ bệnh viện cho biết.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, theo Công an Hà Nội cung cấp, khoảng 15 giờ ngày 17-3, cháu TVK (12 tuổi) chơi tại khu vực đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh NHĐ tát vào mặt.

Anh TVT chở con bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh TVT, nên kể lại sự việc.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm nam sinh Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị.

Bệnh viện xác định nam sinh Đ bị chấn thương sọ não, chết não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.