Sở Y tế Đà Nẵng vào cuộc vụ nhân viên pháp y lấy tiền người nhà nạn nhân

(PLO)- Trước thông tin nhân viên Trung tâm Pháp y lấy tiền của người nhà nạn nhân tử vong mới được đưa thi thể về, Sở Y tế Đà Nẵng đã vào cuộc, làm việc với các bên liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-8, bà Trần Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết đã nắm thông tin về việc người nhà của nạn nhân tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (ngày 7-8), khi đến Trung tâm Pháp y Đà Nẵng nhận thi thể đưa về quê ở tỉnh Hải Dương thì bị nhân viên trung tâm đòi tiền, làm khó.

"Sở Y tế đang tiến hành làm việc với Trung tâm Pháp y Đà Nẵng và các bên liên quan để làm rõ và xử lý" - bà Thuỷ nói.

Người nhà nạn nhân bức xúc vì bị làm khó khi đến nhận thi thể người thân. Ảnh: NV

Người nhà nạn nhân bức xúc vì bị làm khó khi đến nhận thi thể người thân. Ảnh: NV

Trước đó, rạng sáng 8-8, người nhà của nạn nhân H (23 tuổi) từ Hải Dương vào Đà Nẵng để nhận thi thể đưa về quê mai táng.

Tuy nhiên, nam nhân viên y tế tên LVD tại Trung tâm Pháp y Đà Nẵng yêu cầu người nhà đưa 14 triệu đồng mới cho đưa thi thể về.

Người nhà nạn nhân H đã phải chuyển tiền vào tài khoản của ông D. Tuy vậy ông D không cho xe cấp cứu ở ngoài vào chở thi thể đi mà chỉ đồng ý cho xe cấp cứu do trung tâm gọi đến.

Trung tâm Pháp y nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MT

Trung tâm Pháp y nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MT

Bức xúc trước việc trên, người nhà nạn nhân và ông D đã cự cãi, chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng công an thì người nhà mới có thể thực hiện đưa thi thể ra về.

Làm việc với các cơ quan báo chí, lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết, việc ông D thu tiền là dịch vụ riêng theo yêu cầu của gia đình để trang điểm, may tái tạo, vệ sinh, lo quần áo cho người mất. Ngoài ra, ông D còn gọi giùm xe cứu thương cho gia đình nạn nhân.

Ông D cho biết, xe cấp cứu ở ngoài vào là do không biết xe của ai nên ông mới không cho vào, không phải cản trở.

Nạn nhân H là nữ du khách bị xe tải đâm trúng tử vong tại chỗ trên đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn) vào sáng ngày 7-8 mà PLO đã phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.