Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận xin lỗi nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ

(PLO)- Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận đã xin lỗi nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ tại bãi Kinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan này đã gửi lời xin lỗi đến nữ du khách tố bị đánh tại bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải vào ngày 2-5.

nữ du khách ở hà nội tố bị đánh.jpg
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận xác minh vụ việc tại bãi Kinh. Ảnh: Đ.K

Theo ông Hòa, do nữ du khách không nhận điện thoại nên đại diện của Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận đã gửi lời đại diện của nữ du khách về việc công chức của sở trao đổi không rõ ràng gây bức xúc cho du khách.

"Sở đã gửi lời xin lỗi đến đại diện của nữ du khách và sẽ có thư xin lỗi gửi đến người này. Đồng thời, đề nghị Công an huyện Ninh Hải làm rõ vụ việc" - ông Hòa cho hay.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Ninh Hải cho biết đã cử cán bộ ra Hà Nội làm việc với nữ du khách trên để xác minh, làm rõ nội dung tố cáo. Công an huyện Ninh Hải cũng đã mời những người liên quan đến vụ việc lên làm việc.

nữ du khách tố bị đánh.jpg
Thanh niên mang khẩu trang bị tố đánh nữ du khách. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, một nữ du khách ở Hà Nội tố bị đánh thủng màng nhĩ tại bãi Kinh. Viết trên mạng xã hội, nữ du khách này cho biết nhóm của mình mua vé vào cổng Công ty CP Masa Mia Ninh Thuận để thuê thuyền sup chèo trên biển vào chiều 2-5.

Trong khi chèo, một thành viên trong nhóm bị lật thuyền sup, kêu cứu. Lúc này, một nhóm thanh niên lái mô tô nước tiếp cận nữ du khách ra giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tuy nhiên, họ chỉ lái mô tô nước đến kéo thuyền sup, bỏ mặc nam du khách tự bơi vào bờ.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Một người trong nhóm lái mô tô nước còn có lời lẽ xúc phạm các du khách. Thậm chí người này còn đánh nữ du khách khi bị ghi hình lại vụ việc.

Du khách này cho biết bác sĩ kết luận bị thủng màng nhĩ tai trái, đối mặt với việc bị ảnh hưởng thính lực, phải phẫu thuật nếu vết thương không tự lành.

Ngày 6-5, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã có văn bản giao Sở VH-TT&DL phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên và có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, ông Trần Quốc Nam cũng yêu cầu liên hệ, có thư xin lỗi đến nữ du khách tố bị đánh đảm bảo kịp thời, trang trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.