Sinh mổ tại bệnh viện, sản phụ chết bất thường

(PL)- Ngày 24-10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy lời khai người thân sản phụ Lương Thị Tuyết Thư (28 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) và giải phẫu tử thi theo đề nghị của gia đình để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Thư.

Người thân sản phụ Thư cho biết: Sáng 23-10, chị Thư chuyển dạ và được chồng đưa đến BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chờ sinh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo chị Thư phải mổ bắt con và gia đình đồng ý. Thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ, người thân không được tiếp xúc với chị Thư. Bệnh viện sau đó thông báo chị Thư sinh mổ được một bé trai nặng 4,2 kg, khỏe mạnh. Người nhà sau đó nghe bác sĩ nói chị Thư bị mất máu nhiều nên phải truyền máu. Bệnh viện TP cũng mời hai bác sĩ từ bệnh viện tỉnh sang hỗ trợ, đồng thời sau đó chuyển sản phụ Thư lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, chuyển viện được khoảng 15 phút thì bác sĩ báo tin chị Thư đã tử vong.

Chị Thư là giáo viên mầm non tại xã Ea Bar (Buôn Đôn). Trước khi sinh, chị vẫn khỏe mạnh, ăn cơm bình thường. Đây là lần sinh thứ hai của chị, cháu đầu được sinh thường tại bệnh viện huyện. Người thân nghi ngờ chị Thư tử vong là do bác sĩ tắc trách nên đã làm đơn yêu cầu mổ tử thi làm rõ nguyên nhân.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.