Sách dành cho mùa Vu lan

Mùa Vu lan năm nay đã có vài đầu sách viết về tình mẹ được phát hành.

Có tựa sách đã rất quen thuộc với độc giả bao thế hệ, được tái bản nhiều lần nhưng những giá trị của các bài viết về sự thiêng liêng của tình mẹ trong đó luôn làm lay động trái tim người đọc mãi về sau.

Ơn cha nghĩa mẹ tản văn (do Tủ sách Tuổi Trẻ của báo Tuổi Trẻ và NXB Văn nghệ, Công ty Sách Phương Nam ấn hành). Quyển sách tập hợp những bài viết cảm động của nhiều độc giả kể về những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc về cha mẹ; những tình cảm da diết, nhớ thương đối với bậc sinh thành: “Cái ngạch cửa trong ngôi nhà cũ cũng làm con da diết nhớ vì nó nhắc con những kỷ niệm thương yêu của má. Nơi chúng con nô đùa thưở ấu thơ, nơi má hay ngồi tựa lưng vào cột nhà cho em bú. Nơi con nhổ tóc sâu cho má, vừa nhổ vừa đếm rạch ròi từng cọng để tính tiền công. Khi người ta khiêng quan tài của má qua ngạch cửa, họ quay đầu quan tài lại để má chào từ biệt… làm mắt ai ngấn nước”.

Mẹ ơi! - tùy bút của Diệp Hồng Phương (do Tủ sách Tuổi Trẻ, NXB Thanh niên, Công ty Sách Phương Nam thực hiện). Những day dứt, ân hận với những lỗi lầm đã làm mẹ rơi nước mắt, những cố gắng bù đắp muộn màng, sự chuộc tội đầy hối tiếc, để rồi một ngày kia: “Giữa tiếng chuông chùa công phu trong buổi sáng ngân nga. Làn gió ban mai lành lạnh đã rước Mẹ tôi đi rồi… Giọt nước mắt chảy tràn qua khóe. Tôi khóc mẹ lặng thầm! Từ giây phút này tôi biết thế nào là đứa trẻ mồ côi!”.

Giấc mơ có mẹ của Minh Vy (Công ty Sách Phương Nam, NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành). Cuốn sách chạm vào nỗi đau, khao khát có mẹ của những số phận không may mắn, sinh ra do những ngang trái giữa đời. Cuốn sách bộc bạch nỗi niềm của những mảnh đời không có một gia đình để yêu thương, lớn lên ở những mái ấm, nhà mở.

Bông hồng cài áo - tập tản văn của thiền sư Thích Nhất Hạnh gồm sách cùng với một CD sách audio book và những bài hát hay về mẹ (do NXB Hồng Đức và Công ty Sách Phương Nam ấn hành). Sách tập hợp nhiều bài viết về ơn nghĩa sinh thành, chữ hiếu của thiền sư Nhất Hạnh. Trong đó, nổi bật nhất là bài viết nổi tiếng Bông hồng cài áo ra đời từ năm 1962. Bài viết là khởi đầu tạo nên lễ bông hồng cài áo trong mùa Vu lan phổ biến đến hôm nay ở Việt Nam.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.