Quận Phú Nhuận ngừng hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1

(PLO) – Sau hơn 3 tháng hoạt động, bệnh viện, vốn là trường THPT Phú Nhuận, được tháo dỡ, trả lại hiện trạng để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Đến ngày 5-11, các công tác tháo dỡ cuối cùng những hạng mục được lắp đặt nhằm phục vụ điều trị COVID-19 tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1 Phú Nhuận đã hoàn tất.

Cơ sở vật chất được bàn giao lại cho trường THPT Phú Nhuận quản lý, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Trước đó, ngày 3-11, bệnh viện này chính thức ngưng hoạt động do tình hình dịch bệnh tại quận Phú Nhuận cơ bản được kiểm soát.

Tháo dỡ biển bệnh viện, bàn giao trường học lại để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1 Phú Nhuận được đưa vào hoạt động từ ngày 11-8 trên cơ sở trưng dụng toàn bộ hạ tầng cơ sở của Trường THPT Phú Nhuận (Số 5 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận). Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM và UBND quận Phú Nhuận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế. Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn quận theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. 

Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên của quận Phú Nhuận được thành lập với quy mô 350 giường, trong đó 50 giường cho khu vực hồi sức cấp cứu và 300 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 từ cấp độ bệnh nhẹ, vừa và trở nặng, điều đặc biệt và nổi bật là bệnh viện thuộc tầng 2 trong tháp điều trị COVID-19 của Thành phố nhưng lại được trang bị máy móc và các trang thiết bị điều trị hiện đại tương đương với một bệnh viện tại tầng 3. Bệnh viện được sự hỗ trợ của 65 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế từ Viện Y học dân tộc TPHCM.

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận cho biết: “Hoàn thành Sứ mệnh quan trọng của mình, giờ đây trường đang được nhanh chóng khử khuẩn, thu dọn tất cả các trang thiết bị y tế và tu chỉnh toàn bộ khuôn viên trường, sơn mới toàn bộ bên trong các phòng học. Sau khi đã hoàn tất các khâu sửa chữa, chỉnh trang thì một lần nữa nhà trường khử khuẩn, tổng vệ sinh, lau chùi, sát khuẩn toàn bộ bàn ghế và các thiết bị nhằm đảm bảo tuyệt đối vệ sinh, an toàn khi đón học sinh trở lại trường”.

Tính từ lúc thành lập, bệnh viện dã chiến số 1 đã tiếp nhận và điều trị cho 1.581 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó đã điều trị khỏi cho 1.448 bệnh nhân, chuyển điều trị tuyến trên 71 trường hợp và sắp xếp chuyển dần 62 bệnh nhân F0 sang các cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 hiện có trên địa bàn quận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.