Quận Đoàn Bình Tân tặng quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Các em thiếu nhi được nhận quà hỗ trợ đa phần là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 11-9, Ban Thường vụ Quận Đoàn cùng Hội đồng Đội quận Bình Tân đã trao tặng 200 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, trứng, sữa,... cho 200 em thiếu nhi tại phường An Lạc A, quận Bình Tân. Các em thiếu nhi được nhận quà đa phần là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Con em công nhân phấn khởi khi được nhận quà tại phường An Lạc A. Ảnh:
THẢO PHƯƠNG

Chị Trần Thị Huyền, phó Bí thư Quận Đoàn - chủ tịch Hội đồng Đội quận Bình
Tân, cho biết: “Trước đó, cũng nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận trong dịp đầu năm học mới, Ban Thường vụ Quận Đoàn cùng Thường trực Hội đồng Đội quận Bình Tân đã tổ chức chương trình "Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường".

Theo đó quận đã thành lập năm Đoàn đến thăm và trao tặng 100 bộ sách giáo khoa, 100 quyển tập trắng và kinh phí 50.000.000 đồng cho 100 em thiếu nhi tại các khu lưu trú, nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A và Bình Hưng Hòa A. Các em thiếu nhi nhận tập sách và tiền hỗ trợ đa phần là con em thuộc gia đình khó khăn, bị mắc COVID-19 hoặc mồ côi bởi đại dịch COVID-19” – chị Huyền chia sẻ. 

Những phần quà nhu yếu phẩm được chuẩn bị sẵn để tặng các em thiếu nhi.
Ảnh: THẢO PHƯƠNG


Các em thiếu nhi nhận được quà hỗ trợ thì vô cùng vui mừng và phấn khởi. Bé Trần Nhật Tiến (12 tuổi) tâm sự: “Khi nghe tin được tặng quà em cảm thấy rất vui. Em muốn gửi lời cảm ơn tới các cô chú anh chị có tấm lòng hảo tâm đã tặng cho em những món quà thật quý giá”.

Được biết mẹ của Nhật Tiến là chị Nguyễn Thị Hồng Nghi, công nhân đã thất
nghiệp hơn hai tháng. Chị Nghi cho biết từ khi tạm ngưng công việc do dịch, chị đã được nhận tiền hỗ trợ hộ khó khăn của nhà nước và được địa phương tặng nhu yếu phẩm, rau củ quả. Chị Nghi còn bộc bạch rằng chị cảm thấy rất biết ơn vì đã được chính quyền quan tâm và chăm sóc những lúc khó khăn thiếu thốn.

Quận Đoàn trực tiếp đến thăm và trao tặng sách vở cùng tiền hỗ trợ cho con
em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Giống như Nhật Tiến, bé Phạm Võ Anh Khoa (5 tuổi), con của chị Phạm Thị Cẩm Tú cũng được nhận một phần quà nhu yếu phẩm. Chị Tú chia sẻ: “Tôi là công nhân của công ty PouChen, từ khi bùng dịch đã phải tạm ngưng làm hai tháng. Khi nghe tin được nhận quà, tôi và con cảm thấy rất vui. Những ngày qua gia đình tôi cũng được địa phương hỗ trợ rau củ quả, tặng gạo mì trứng. Tôi thấy địa phương rất chu đáo, mong rằng những hoàn cảnh khó khăn khác cũng được hỗ trợ để cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Quận Đoàn trực tiếp đến thăm và trao tặng sách vở cùng tiền hỗ trợ cho con
em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Còn bé Lê Nhật Hào (12 tuổi) may mắn được nhận cả hai phần quà là nhu yếu phẩm và sách vở, thiết bị học trực tuyến từ chương trình “Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường”. Được biết, gia đình Lê Nhật Hào có tổng cộng 10 người sống chung trong một căn nhà, trong đó có đến 08 người bị nhiễm bệnh.

Theo địa phương xác nhận, gia đình Nhật Hào là một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ba của Nhật Hào trước kia làm ở chợ Bình Điền, hiện nay đã thất nghiệp do dịch. Bà ngoại thì qua đời do mắc COVID-19, còn mẹ của Nhật Hào cũng bị mắc COVID-19 khi đang mang thai bé trai 29 tuần tuổi, bác sĩ phải mổ để cứu sống thai nhi, mẹ em bé đã không may qua đời.

Biết được hoàn cảnh đó, địa phương đã đặc biệt quan tâm và chăm lo cho gia đình Nhật Hào. Gia đình cho biết, trong mùa dịch đã vài lần nhận được hỗ trợ từ địa phương như rau củ quả hay những phần quà dành cho F0 gồm gạo, mì tôm, trứng, sữa, dầu, mắm, đường,...

“Tôi rất vui vì được mọi người quan tâm, giúp đỡ trong những lúc khó khăn như thế này. Gia đình tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm và sự chăm lo chu đáo của chính quyền địa phương. Tôi mong thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh để tôi có thể đi làm kiếm tiền chăm lo cho các con” – Anh Lê Quốc Ẫn, ba của bé Nhật Hào chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.