Quận 7 cúp điện, khán giả chờ đợi để vào show 'Nhớ Nhung' gặp Mạnh Quỳnh

(PLO)- Tối 28-4, quận 7 cúp điện, khiến show Nhớ Nhung của Mạnh Quỳnh gặp nhiều khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chị T là khán giả rất hâm mộ ca sĩ Mạnh Quỳnh và cố nghệ sĩ Phi Nhung. Từ khi biết có show diễn "Nhớ Nhung" chị đã đặt mua vé.

Không quá dư dả nhưng mong muốn được gặp và nghe nghệ sĩ mình yêu thích, chị mua vé 1 triệu 2 đến địa điểm ở quận 7 (TP.HCM) mong được gặp thần tượng

Nữ khán giả phải đợi lúc khá lâu mới tìm được vé. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nữ khán giả phải đợi lúc khá lâu mới tìm được vé. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

"Tôi tới lúc rồi nhưng chưa được vào. Không biết vé 1 triệu 2 có được vào không"- chị tâm sự.

Khoảng 5 phút sau chị vui mừng báo tin đã được vào. "Tôi vào được rồi. Có vé là vào được hết. Nhưng đen thế, quận 7 cúp điện, đây cũng bị cúp luôn, hơi nóng"- chị T chia sẻ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm soát vé, các thành viên ban tổ chức rất nhiệt tình.

Một số khán giả có vé thì sau khi kiểm tra vé, nhân viên hướng dẫn vào cửa và liên tục dặn "phía trong đang rất nóng. Các cô chú chú ý bảo quản tư trang cẩn thận".

Phi Nhung Mạnh Quỳnh là đôi bạn ăn ý trên sân khấu và cả ngoài đời thực. Ảnh: FBNV

Phi Nhung Mạnh Quỳnh là đôi bạn ăn ý trên sân khấu và cả ngoài đời thực. Ảnh: FBNV

Một số khán giả mua vé online đã chuyển khoản trước thì tới điểm soát vé để nhận. Tuy nhiên, quá trình nhận vé gặp khó khăn do mất điện thời tiết nóng, nhân viên phải soi đèn để kiểm tra vé cho khách.

Một nữ khán giả đợi gần 10 phút vẫn chưa hoàn thành thủ tục soát vé, ban tổ chức chưa tìm được vé của chị. Theo lý giải của nhân viên, do cúp điện bất ngờ, máy hết pin nên khâu soát vé gặp khó khăn.

Thông tin từ Ban tổ chức, trong show "Nhớ Nhung" tối nay 28-4, Mạnh Quỳnh sẽ thể hiện những ca khúc anh viết tưởng nhớ "người tình sân khấu" Phi Nhung.

Sự cố cúp điện bất ngờ ở quận 7 khiến cả ban tổ chức và khán giả gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Nhiều khán giả vì yêu mến Phi Nhung - Mạnh Quỳnh vẫn chờ đợi để được gặp, thưởng thức đêm nhạc.

Tuy nhiên do thời tiết nóng bức gần 9h mà vẫn chưa có điện khiến một số khán giả lo lắng, muốn trả vé.

Ban tổ chức đưa loa kẹo kéo đến chuẩn bị giải phá tình thế, rất may, điện đã có sau những giây phút ngóng đợi. Ảnh: Nguyễn Trà

Ban tổ chức đưa loa kẹo kéo đến chuẩn bị giải phá tình thế, rất may, điện đã có sau những giây phút ngóng đợi. Ảnh: Nguyễn Trà

Để phục vụ khán giả, ban tổ chức đã chọn giải pháp tình thế là mang loa "kẹo kéo" đến. Nhưng rất may, đến 9h15, điện đã có trở lại. Khán giả vui mừng hò reo: "Có điện rồi, suýt chút nữa nghe Mạnh Quỳnh hát bằng loa kẹo kéo rồi"!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.