Phương Thanh từng phải nhịn ăn vì không muốn làm phí bộ đồ bảo hộ

(PLO)- Đến với Hát cho ngày mai, ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ xúc động về chương trình lẫn quãng thời gian tham gia chống dịch khiến người hâm mộ cảm phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi được nghe những tâm sự của các thí sinh, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ Hát cho ngày mai là một chương trình rất tuyệt vời. Bởi suốt những tháng tham gia chống dịch, chính nữ ca sĩ cũng hiểu được các chiến sĩ ở tuyến đầu có rất nhiều câu chuyện khó nói.

Và theo chị Chanh, khi các thí sinh đến với chương trình, họ được tâm sự câu chuyện của chính mình để mọi người có thể cảm thông và hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cũng là một trong những nghệ sĩ luôn hoạt động tích cực trong suốt mấy tháng trời chống dịch, những hình ảnh ca sĩ Phương Thanh tự tay cắt tóc cho các lực lượng tuyến đầu không còn là hình ảnh xa lạ trong mắt người hâm mộ.

Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: BEE

Chị Chanh cũng cho biết công việc chính mà nhóm tình nguyện của cô lúc mới tham gia chống dịch là điều phối xét nghiệm tiêm vacxin. Sau đó, đội tình nguyện của nữ ca sĩ mới bắt đầu thực hiện hành trình động viên tinh thần cho các chiến sĩ tuyến đầu bằng cách đem theo một chiếc loa kẹo kéo để hát.

Không chỉ thế, khi tham gia hỗ trợ bà con chống dịch, ca sĩ Phương Thanh còn tự mình vác một lúc hai, ba bao gạo mà không hề hấn gì khiến nhiều người không khỏi khâm phục.

Phương Thanh chia sẻ về mấy tháng trời chống dịch và hiểu được sự khó khăn của bà con.

Nữ ca sĩ khẳng định: “Phương Thanh vác 2-3 bao gạo nặng 20-30 kg là chuyện rất bình thường. Lúc đó mình có một sức mạnh ghê gớm lắm, Phương Thanh cũng không hiểu tại sao bình thường mình vác không nổi, nhưng có lẽ lúc đó mình có sức mạnh lớn từ tình thương".

Phương Thanh nói thêm: "Những việc Phương Thanh làm như muối bỏ biển thôi, và Phương Thanh vác không nhiều như mọi người tưởng đâu, vì mỗi đợt phát năm đến tám tấn gạo thì sẽ có người vác chung với mình nữa”.

Ca sĩ Phương Thanh mình bị sụt cân do mặc đồ bảo hộ cả ngày.

Ca sĩ Phương Thanh cũng cho biết thời gian đầu chị đã bị sụt cân vì lúc đó phải mặc đồ bảo hộ, không dám ăn, không dám uống vì sợ đi vệ sinh nhiều sẽ làm phí đi một bộ đồ bảo hộ khiến khán giả xót xa.

“Lúc đầu Thanh không ăn được và khi về đến nhà thì mệt quá nên ăn cũng không nổi. Có bữa Thanh bỏ ăn, có bữa lại ăn mì gói vì mì có nước nên nuốt dễ trôi hơn” - ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

Sau hai tháng lăn lộn giữa các tâm dịch thì “chị Chanh” cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bảo vệ tốt cho sức khỏe của bản thân.

Theo hé lộ của nữ giám khảo, tập tuần này sẽ có sự tham gia của một anh chàng bác sĩ cực đẹp trai và dễ thương, một anh chàng Trung úy cảnh sát và một cô điều dưỡng luôn cống hiến hết mình, luôn hy sinh cho cộng đồng.

Đón xem tập 2 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19 giờ 30 tối nay, 5-12 trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.