Phường làm việc với quán phở khiêng cụ bà bỏ ra đường

(PLO)- Ngoài việc liên hệ với địa phương để hỗ trợ bà cụ, chính quyền cũng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chú ý vấn đề ứng xử.

Chiều 18-8, lãnh đạo UBND phường Hội Thương (TP. Pleiku, Gia Lai), cho biết đã mời chủ quán phở khô H. lên làm việc. Chủ quán đã có biên bản tường trình về sự việc nhân viên quán khiêng một cụ bà bỏ ra đường.

Trước đó, vào ngày 17-8, một tài khoản Facebook đăng tải clip và một số hình ảnh cùng nội dung “Một bà lão ốm yếu, 2 chân đi nạn (nạng – PV) bán đậu phụ kiếm cơm qua ngày nhưng bị nhân viên ở đây khiêng đi vứt ra đường như xúc vật (súc vật). Trước đó nhân viên áo cam có những lời lẽ không hay xúc phạm đến cụ bà: "Bà mà có con trai chắc cũng đi ăn mày".

"Mình ăn cơm thì để người ta húp miếng cháo với. Clip ghi lại được cho là một quán phở có tiếng tại Pleiku" - chủ Facebook viết tiếp.

Vụ việc gây búc xúc trên mạng xã hội. Ảnh: FACEBOOK

Theo nội dung clip thì sự việc được ghi lại tại một quán phở khô nổi tiếng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP. Pleiku, Gia Lai). Cụ bà khoảng 90 tuổi vào quán để bán đậu phụng luộc. Tại đây, cụ bà và nhân viên quán có xảy ra to tiếng dù quán đang đông khách. Đươc một lúc sau thì có hai người là nhân viên quán phở khiêng cụ bà ra bỏ ngoài đường.

Ngay khi clip được đăng tải đã nhận được nghìn lượt chia sẻ, bình luận trái chiều. Nhiều người phản đối hành động của nhân viên quán và kêu gọi tẩy chay quán phở này. Cũng có người cho rằng, đã gặp cụ bà nhiều lần ở các quán ăn, quán nhậu. Cụ bà ăn mặc nhếch nhác, phản cảm, vào quán thường kỳ kèo, nếu khách không mua thì cụ chửi lại rất phiền hà.

Sau khi clip đăng tải, chủ quán phở H. cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Theo chủ quán phở H. quán rất đông khách, cụ bà vào quán không được sạch sẽ nên nhân viên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, cụ bà không đi ra mà đã chửi lại với những câu rất tục tĩu buộc nhân viên phải khiêng cụ ra ngoài.

Theo lãnh đạo UBND phường Hội Thương, khi được mời làm việc, chủ quán phở H. trình bày, cụ già trong clip đã nhiều lần đến quán và đều được quán cho ăn miễn phí. Lần này cụ bà đến quán đã phóng uế, người có mùi nên khách phản ánh nên nhân viên quán đã mời cụ ra ngoài. Tuy nhiên, bà cụ không đi ra mà còn gây mất trật tự nên nhân viên quán buộc phải khiêng ra ngoài.

Cũng theo lãnh đạo phường Hội Thương, hành động của nhân viên quán ít nhiều gây phản cảm trong xã hội, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của quán cũng như gây tiếng không tốt cho địa phương. Qua sự việc trên, phường sẽ liên hệ với địa phương nơi bà cụ sinh sống để có biện pháp hỗ trợ, bên cạnh đó sẽ trao đổi, nhắc nhở các quán kinh doanh trong vấn đề ứng xử với người yếu thế và khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.