'Phát sốt' với cô gái dừng xe giữa trời mưa lớn mặc áo mưa cho cụ già

(PLO)- Cô gái bất ngờ dừng xe giữa cơn mưa lớn rồi choàng chiếc áo mưa lên người bà cụ. Hành động này khiến hàng ngàn cư dân mạng xúc động và không ngớt lời cảm phục.  

Chiều 28-5, trên các trang mạng xã hội đồng loạt xuất hiện những hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái đi xe Liberty màu đỏ mặc áo mưa cho cụ bà đang đi dưới đường trong cơn mưa lớn. Ngay sau khi đăng tải, các bức ảnh đã thu hút hàng ngàn người quan tâm và chia sẻ bởi hành động nhân văn của cô gái này.

Nhìn thấy cụ già đang đi dưới mưa, cô gái bất ngờ dừng xe, lấy chiếc áo mưa để mặc cho cụ.

Theo tìm hiểu, người chia sẻ bộ ảnh trên có tài khoản là Quan Tran HN. Chia sẻ với PV, anh Quân cho biết bộ ảnh được anh chụp lại vào lúc 17 giờ 45 ngày 28-5, tại cổng trường Nguyễn Trãi (50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội). Vào thời điểm này, khi anh đang đứng trước cổng trường học để đón con thì tình cờ nhìn thấy sự việc trên.

Sự việc khiến nhiều người bất ngờ.

“Lúc đó trời đang mưa rất to, tôi đang ngồi trong ô tô đợi con tan học thì tình cờ nhìn lên phía trước thấy một cô gái chạy chiếc xe máy hiệu Liberty màu đỏ đang đi trên đường rồi đột nhiên dừng xe, mặc áo mưa cho cụ bà đang đi dưới đường. Mặc áo mưa cho bà cụ xong cô gái chạy xe theo hướng về hồ Giảng Võ. Tuy nhiên, do trời mưa quá lớn nên tôi không nhìn được biển số xe cô ấy, chỉ biết rằng cô ấy còn khá trẻ. Hành động của cô ấy với bà cụ khiến tôi rất xúc động, tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước hành động của cô ấy" - anh Quân nói.

Khoảnh khắc đầy tính nhân văn được ghi lại.

Không chỉ riêng anh Quân, sau khi xem những tấm hình trên, hàng ngàn người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự khâm phục đối với hành động vô cùng nhân văn của cô gái.

Tài khoản Cubin viết: “Xã hội này vẫn còn nhiều người có tấm lòng nhân ái. Khác hẳn với những người khẩu Phật tâm xà các cụ ạ... Em là em cảm kích chị Liberty từ tận đáy lòng mình. Hãy chia sẻ để cái tốt được nhân lên”.

Hành động của cô gái khiến nhiều người vô cùng cảm phục.

Còn tài khoản Hà Thanh chia sẻ: “Hành động rất tình người, nếu cô ấy đưa bà cụ về tận nơi bà cần thì càng tuyệt. Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta vẫn rất cộng đồng như vậy”.

Không dừng lại ở sự thán phục, hiện rất nhiều thành viên trên mạng xã hội đang kêu gọi tìm kiếm cô gái tốt bụng này.

Cô rời đi ngay sau đó. Ảnh: Quan Tran HN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.