Phát hiện thai nhi ‘hóa thạch’ trong bụng mẹ

(PLO)- 15 năm trước một người phụ nữ vì lý do riêng đã phá thai. Thế nhưng không ngờ thai nhi vẫn còn trong cơ thể bà và đã hóa thạch, Dailymail đưa tin.

Người phụ nữ Ấn Độ này năm nay 52 tuổi trước đó đã được các bác sĩ sản phụ khoa xác nhận đã phá thai thành công. Tuy nhiên, sau đó bà thường bị những cơn đau bụng hành hạ nhiều năm, phải đi khám nhiều nơi. Các bác sĩ hầu hết chỉ kê cho bà thuốc giảm đau và thuốc trị chứng trào acid dạ dày.

Khoảng ba năm gần đây, bà bị ói mửa liên tục, tình trạng càng nặng hơn. Bà đến khám ở một phòng khám và bác sĩ đã phát hiện ra tình trạng hiếm gặp. Trong ổ bụng bà có một thai nhi phát triển hoàn thiện đã bị hóa thạch trong khi tử cung, hai buồng trứng của bà vẫn bình thường.

Theo các bác sĩ, khả năng mang thai trong ổ bụng chỉ chiếm tỉ lệ 1/11.000 người, trong đó chỉ có 1,5%-1,8% phát triển thành "thai nhi hóa thạch".

"Thai nhi hóa thạch" theo tiếng Hy Lạp là Lithopedion, là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Đây có thể là kết quả của thai phát triển ngoài tử cung người mẹ. Khi thai nhi bị chết lưu không có cách nào rời khỏi cơ thể người mẹ và được cơ thể mẹ "ướp" bằng quá trình gọi là Calcification (cơ thể sẽ tích tụ muối như hàng rào ngăn chặn viêm nhiễm quanh thai nhi).

Đến nay toàn thế giới chỉ có khoảng 300 ca thai nhi hóa thạch. Tại Việt Nam từng có một ca là một cụ bà ở Cam Ranh, Khánh Hòa 76 tuổi đã mang thai 30 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.