Phát hiện khách cố tình mang dao lên máy bay VNA

Một nam thanh niên đi trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã tìm mọi cách giấu con dao bằng inox trong người để đem lên máy bay. Rất may là lực lượng an ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1500 trong tháng cuối cùng của năm 2011 tại sân bay Đà Nẵng nhưng vừa mới được kiểm tra, làm rõ.

Khi hành khách xuất trình giấy tờ cá nhân cùng vé máy để làm thủ tục vào khu vực cách ly ở nhà ga nội địa, thiết bị báo động của máy soi chiếu an ninh đã kêu inh ỏi khi một nam thanh niên đi qua máy soi. Nhân viên an ninh mời hành khách có tên Nguyễn Văn Thành đứng lại kiểm tra thì phát hiện hành khách nay đem theo một con dao bằng inox giắt trong túi áo. 
 
Tại đây, nhân viên an ninh đã giải thích cho hành khách biết quy định của ngành hàng không nghiêm cấm khách đem vật bằng kim loại sắc nhọn lên máy bay, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc cấm bay, thậm chí bị khởi tố hình sự, tuỳ theo mức độ vi phạm.

Sau đó, nhân viên an ninh đã yêu cầu Nguyễn Văn Thành bỏ con dao vào thùng chuyên dụng cách đó vài chục m.

Tuy nhiên, khi quay ra chỗ để thùng chứa vật dụng cấm mang lên máy bay, Nguyễn Văn Thành đã không bỏ dao vào thùng mà lấy con dao từ túi áo ra nhét kỹ vào tất mang dưới chân, hòng đánh lừa… máy soi.

Khi Nguyễn Văn Thành quay trở lại làm thủ tục kiểm tra an ninh, máy soi một lần nữa réo chuông báo động. Hành khách Nguyễn Văn Thành đã bị tạm giữ để làm rõ vi phạm.

Sau khi làm rõ và xét thấy Nguyễn Văn Thanh không có động cơ, mục đích nào khác mà chỉ vì tiếc con dao nên nhà chức trách sân bay Đà Nẵng không áp dụng các biện pháp xử lý với hành khách thiếu hiểu biết này.

Để đảm bảo an ninh trên các chuyến bay, nhà chức trách hàng không các nước nghiêm cấm khách mang lên máy bay các vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí. Danh sách vật dụng này bao gồm  tất cả các loại dao; gươm, kiếm các loại; dùi cui, gậy hoặc những vật tương tự.

Bất kỳ một dụng cụ hoặc vật dụng mà thông thường không được coi là vật dụng nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành nguy hiểm tuỳ theo mục đích sử dụng như kẹp đá, dao cạo, kéo các loại, búa kìm... cũng bị cấm đem lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay.

Các hãng hàng không đã yêu cầu nhân viên thông báo cho hành khách về quy định nói trên tại quầy check in (làm thủ tục lên máy bay) nhưng trong thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp vi phạm, do cả vô tình và cố ý.

Nếu một hành khách mang trót lọt dao lên máy bay, bất kể vì động cơ làm vũ khí hay vật dụng cá nhân, chuyến bay đó có thể phải hạ cánh khẩn cấp khi hiện phát hiện có dao trong khoang hành khách.

Theo T.Hà (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.