Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học

(PLO) - Sự việc xảy ra vào tối ngày 1-7, khi công nhân đang thi công đào đường ống thoát nước thì bất ngờ đào phải gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học Công Đoàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sáng nay (3-7), ban tang lễ thành phố mới chuyển được 60 bộ hài cốt tới nghĩa trang đến nghĩa trang Yên Kỳ Thành phố Hà Nội, đa phần các tiểu sành không còn xương, chỉ có đất, rất ít tiểu có xương, có một tiểu còn hộp sọ.

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 1

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, chiều tối ngày 1-7 khi một nhóm công nhân thuộc Xí nghiệp Thoát nước số 4 - Công ty TNHH Một thanh viên Thoát nước Hà Nội tiến hành đào đường ống thoát nước trước cổng trường Đại Học Công Đoàn, thì bất ngờ phát hiện thấy một số tiểu sành. Sau đó nhóm công nhân này đã đào mở rộng phạm vi và phát hiện thêm nhiều chiếc tiểu sành khác, tổng cộng lên tới gần 200 chiếc tiểu sành chứa hài cốt nằm cạnh nhau dưới độ sâu khoảng 80cm.

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 2
Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 3
Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 4

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 5

Nhóm công nhân này ngay sau đó đã báo với cơ quan sở tại và phối hợp chuyển toàn bộ số hài cốt từ các tiểu sành bị mục do năm tháng sang các tiểu sành mới được mua về, rồi di chuyển số hài cốt này đến nghĩa trang thành phố để chôn cất.

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 6

Theo một dân ở đây cho biết, khoảng 2 – 3 năm trở về trước khi tiến hành xây dựng cổng trường Đại học Công Đoàn, trong lúc đào móng cổng công nhân thi công cũng đã phát hiện hàng chục chiếc tiểu sành chưa hài cốt như bây hiện tại.

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 7

Một công nhân cho biết, hiện tại bên dưới còn rất nhiều, cách tiểu như trên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, hiện giờ đã đưa lên 182 ngôi mộ, số còn lại vẫn để ở dưới và chờ sự chỉ đạo của UBND Thành Phố Hà Nội. Các hài cốt được đưa lên đậy bạt, chờ bốc vào tiểu mới, hiện mọi người đã căng lán thắp hương. Những hài cốt chuyển vào tiểu sành mới được đưa đến lán làm lễ sau đó chuyển tới nghĩa trang.

Phát hiện gần 200 bộ hài cốt trước cổng trường Đại học ảnh 8
Số hài cốt được chuyển sang các tiểu sành mới sang đó được chôn cất tại nghĩa trang thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.