Phát điên vì chồng mang 3 tỷ đồng… cho gái

(PLO) Chị gái tôi giờ cứ gặp ai là phụ nữ thì cũng đều xúi đi… làm gái để trả thù đàn ông.

Chị tôi khi còn là thiếu nữ đã nổi tiếng là vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai vây quanh xin “chết”. Trong số đó chị tôi lại chấm anh, một chàng trai xứ cao nguyên đẹp trai, rắn rỏi khi vừa đậu đại học Đà Lạt và đến học tại đây. Sau 5 năm yêu nhau đẹp đẽ chị đã đồng ý về làm vợ anh.

Ảnh minh họa 

Anh chị tôi sống ở Đà Lạt được ít năm, có 4 người con đủ trai đủ gái. Cuộc sống với 4 đứa con thơ nheo nhóc khiến chị không cam lòng nên quyết tâm chuyển vào Sài Gòn để kinh doanh kiếm sống.

Những ngày đầu sống tại Sài Gòn cuộc sống của gia đình chị rất cơ cực. Gia đình tôi ở quê (tại Vĩnh Long) cũng không khá giả gì để có thể giúp đỡ anh chị. 

Có bằng đại học nhưng chị không xin được việc tốt ở Sài Gòn. Có việc thì lương quá ít, không đủ sống; có việc thời gian thì eo hẹp không thể chăm sóc con cái được nên chị đã xin nghỉ ra ngoài làm.

Anh chị phải làm đủ các nghề để sống, để nuôi con. Chị mở quán cơm, bán nước giải khát, may thủ công, giao hàng, nhận đóng gói sản phẩm, buôn bán quần áo si đa…. Anh thì lúc công ty nọ khi công ty kia nhưng cũng không ổn định, lương cũng không nhiều.

Được một thời gian, viện lý do sống quen ở Đà Lạt rồi nên anh đòi về Đà Lạt kinh doanh quán cà phê và đi đi về về Sài Gòn thăm nom vợ con. Thông cảm cho chồng chị cũng đồng ý với anh dù mọi người trong gia đình đều phải đối.

Chị lanh lợi nên công việc buôn bán cũng dần dần thuận lợi, suôn sẻ sau nhiều thất bại, thua lỗ.

Sau khi lo cho các con lần lượt tốt nghiệp đại học và ra trường tìm việc, lập gia đình riêng. Chị tự sắm cho mình một shop bán đồ si đa nhỏ ngay tại nhà và nghĩ rằng từ nay sẽ nghỉ ngơi, thư thả.

Nhưng sự đời lại không như mình muốn. Anh rể tôi khi đã gần 60 tuổi lại như muốn “hồi xuân” ra. Anh vẫn ở Đà Lạt kinh doanh một quán cà phê nhỏ, kiếm đủ chi tiêu cho bản thân và dư chút để lâu lâu về Sài Gòn mua quà cho con. Chị cũng không đòi hỏi nhiều ở anh vì chị bảo chị rất yêu và tin anh.

Rồi anh rể tôi có bồ. Nhiều người biết, mách với chị. Chị thắc mắc với anh thì anh đều gạt phắt cho rằng không đúng, là nghĩ oan cho anh. Và chị vẫn tin anh.

Biết chị có để dành được hơn 3 tỷ đồng tiết kiệm để dưỡng già, anh thủ thỉ bảo đưa hết cho anh anh cho vay lấy lãi cao hơn ngân hàng nhiều. Ban đầu chị không đồng ý nhưng anh thuyết phục mãi chị cũng xiêu lòng.

Ảnh minh họa 

Ban đầu anh cũng đưa tiền lãi đều đặn về. Nhưng được gần một năm thì không thấy nữa. Tra hỏi thì anh bảo con nợ bỏ trốn rồi tìm không được.

Chị điên cuồng tra vấn, cuối cùng anh cũng thừa nhận là đã đưa cho bạn gái mượn và giờ thì không thấy tăm hơi bạn gái đâu cả. Tiền lãi hàng tháng trả cho chị là tiền của anh. Hỏi có giấy tờ mượn nợ gì không thì anh bảo không có.

Từ khi biết là mất tiền và không thể kiện đòi nợ được vì không có giấy tờ gì chứng minh thì chị tôi suy sụp hẳn. Cả ngày thẫn thờ, lúc im lìm không nói năng, lúc lại nói như lên đồng.

Gặp ai dù quen hay lạ chị cũng túm lại kể lể không buông tha. Nếu là phụ nữ, con gái thì chị xúi “em còn trẻ thế đi làm gái đi, kiếm được nhiều tiền lắm đó, mấy thằng cha già có vợ con rồi ngu lắm, moi tiền dễ ợt à”. Không những thế chị còn bắt cả con gái mình đi “dụ” trai (như lời chị nói) để kiếm tiền. Chị còn chỉ những phụ nữ hàng xóm nói người này theo trai, người kia mang tiền cho trai trẻ, ông nọ mê gái, ông kia tán tỉnh chị .v.v. Cả xóm cứ rối tung lên vì hư hư, thực thực.

Còn anh rể tôi, từ khi bạn gái bỏ trốn với số tiền đã đưa thì cũng ở lỳ trên Đà Lạt không về nhà nữa, một phần cũng vì chị lúc nào cũng hăm dọa gặp chồng sẽ chém chết ngay.

 Ảnh minh họa

Ngoài những lúc mê mê, lảm nhảm, lúc tỉnh chị lại vừa khóc vừa hỏi có cách nào để khởi kiện đòi được số tiền kia không, không chị chết mất, tiền ky cóp dành dụm của chị với bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.

Ai có cách nào đòi được tiền hãy giúp chị tôi với?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.