Pháo hoa rực rỡ ngày Hải Phòng và Hải Dương về chung một nhà

(PLO)- Màn pháo hoa rực rỡ tại cả điểm cầu Hải Phòng và Hải Dương đánh dấu thời khắc lịch sử, thể hiện khát vọng vươn mình khi 2 tỉnh, thành về chung một nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-6, TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" chào mừng sự kiện hợp nhất TP Hải Phòng và Hải Dương.

Tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Hải Phòng chào mừng sự kiện Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập
Tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Hải Phòng chào mừng sự kiện Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập

Chương trình được diễn ra đồng thời tại 2 điểm cầu Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng và Trung tâm Văn hóa xứ Đông TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Chương trình được bắt đầu với đại cảnh “Hải Phòng vươn mình”, một bài hát mới được sáng tác trong xúc cảm trào dâng khi hai tỉnh, thành phố Hải Dương - Hải Phòng vừa có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, hiện tại phát triển vượt bậc, hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới, mở ra khát vọng tương lai tươi sáng.

phao-hoa-ruc-ro-ngay-hai-phong-va-hai-duong-ve-chung-mot-nha-2.jpg
phao-hoa-ruc-ro-ngay-hai-phong-va-hai-duong-ve-chung-mot-nha-4.jpg
phao-hoa-ruc-ro-ngay-hai-phong-va-hai-duong-ve-chung-mot-nha-5.jpg
Tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Hải Dương chào mừng sự kiện Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập

Tiếp đó, người dân Hải Phòng và Hải Dương được sống trong những xúc cảm đầy tự hào, sâu lắng về niềm tin vào tương lai rộng mở sau hợp nhất, góp phần tạo động lực để dựng xây và phát triển một Hải Phòng mới rạng rỡ, được thể hiện qua các ca khúc về Hải Phòng và Hải Dương.

Trong đó lần lượt là các bài hát “Hải Dương - miền thương nhớ”, “Lung linh Hải Dương”, hát văn “Uy linh Vạn Kiếp - Côn Sơn” tái hiện một xứ Đông trù phú sản vật, với bề dày lịch sử và trầm tích văn hóa, truyền thống cách mạng kiên trung làm nên sức bật mạnh mẽ, tươi trẻ của vùng đất kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Các bài hát “Bến bờ mong đợi”, “Hải Phòng quê hương tôi” “Thành phố hoa thắp lửa” thể hiện một Hải Phòng với những chiến công lừng lẫy từ thời nữ tướng Lê Chân đi mở đất, hôm nay phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, không ngừng phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, một thành phố đô thị loại 1 - thành phố Anh hùng trong công cuộc đổi mới.

phao-hoa-ruc-ro-ngay-hai-phong-va-hai-duong-ve-chung-mot-nha-6.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hải Dương
phao-hoa-ruc-ro-ngay-hai-phong-va-hai-duong-ve-chung-mot-nha-7.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hải Phòng chào đón sự kiện lịch sử. Ảnh: Hồng Phong

Kết thúc chương trình là bài hát “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” dưới nền pháo hoa tại 2 điểm cầu thắp sáng bầu trời, đánh dấu thời khắc lịch sử, thể hiện khát vọng vươn mình khi 2 tỉnh thành phố về chung một nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm