Phải mổ mắt vì nổ mìn phá đá

Ngày 20.11, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn do nổ mìn để phá đá.
Nạn nhân là anh N.T.T (36 tuổi, ở Đồng Nai) làm công nhân khai thác đá tại một công trường ở Đắk Nông.

Theo lời khai của nạn nhân, vào chiều 19.11, anh T. đang cho nổ mìn để phá núi thì vô tình bị đá bay vào mắt và tay. Nạn nhân được chuyển vào BV địa phương cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh nhân bị vỡ nát nhãn cầu mắt trái, rách mi trên, mi dưới, rách giác mạc mắt phải, bàn tay bị thương.

Khoa Cấp cứu của BV Chợ Rẫy phải mời các bác sĩ khoa Mắt và Chấn thương chỉnh hình cùng hội chẩn về vết thương của nạn nhân.

Sau đó, anh T. được đưa đi mổ để múc mắt trái do mắt này không thể giữ được và cứu mắt phải. Các bác sĩ chỉnh hình cũng tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương ở bàn tay.

Hiện, anh T. được theo dõi sức khỏe tại BV Chợ Rẫy.

Theo Hà Minh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm