Ốc Thanh Vân rơi nước mắt trước tâm sự của cậu bé 8 tuổi

(PLO)- Ở tuổi lên 8, dường như Bảo Phong đang phải gồng mình gánh chịu nỗi đau quá sức tưởng tượng khi ba em đột ngột qua đời cách đây 14 tháng. 

Cha, mẹ đột ngột ra đi để lại sự khó khăn, đau xót vô tận cho những trẻ mồ côi, những mái đầu thơ trẻ đã sớm phải chịu tang cha, mẹ. Trong Điều con muốn nói, cậu bé Bảo Phong mang đến một bức tranh gia đình do em vẽ cùng mảnh giấy nắn nót dòng chữ: “Con sẽ thay ba bảo vệ mẹ”.

Em giải thích, mẹ luôn là người chăm sóc, yêu thương nên Bảo Phong muốn làm anh hùng bảo vệ mẹ. 

Bảo Phong kể lại trong nước mắt về cảnh ba nguy kịch rồi qua đời: “Hôm đó trời mưa nhà ngập nước. Ba ở nhà mở cầu dao, bị điện giật và mất. Lúc đó mẹ không có ở nhà”.

Bảo Phong xót xa kể lại cảnh ba nguy kịch rồi qua lời. Ảnh: JET 

Trong trí nhớ của Bảo Phong, ba thường mặc chiếc áo màu cam và thấp người hơn mẹ. Ba với mẹ thích nhau từ lúc nhỏ. Cậu bé nhớ và thường nằm mơ thấy ba: “Dù con nhớ ba nhưng con không khóc. Mẹ mỗi khi nhớ ba đều khóc rất nhiều nên con an ủi, vỗ vào lưng mẹ. Bây giờ mẹ đã đỡ buồn hơn”.

Bảo Phong kể mẹ làm bảo mẫu tại nhà. Mỗi ngày ngủ dậy, mẹ lắp hàng rào, bày sách và đồ chơi, chuẩn bị đồ ăn cho các em. Bảo Phong sẽ phụ mẹ bế, dỗ dành, chơi với em. Cậu bé dọn dẹp mền gối, dọn chén dĩa dơ những lúc mẹ nấu ăn.

Buổi tối, hai mẹ con trải nệm ngủ dưới đất. Bảo Phong còn thổ lộ ước mơ sau này em sẽ làm nghề xây dựng, cảnh sát, hoặc cứu hỏa để kiếm tiền nuôi mẹ. Đó là những ngành nghề rất cao quý để bảo vệ mọi người và mẹ. Mỗi ngày, hai mẹ còn đều tâm sự mọi điều trong cuộc sống. 

Chị Hồng Phượng. 

Ngồi trong Căn phòng bí mật, Chị Hồng Phượng thổ lộ chồng chị qua đời được 14 tháng: “Bảo Phong là cậu con trai hiểu chuyện, con biết ba không còn nên thường an ủi những lúc mẹ buồn. Mỗi khi không ngoan, bị mẹ la rầy, con khóc và còn nói với mẹ như Ba ơi mẹ la con rồi khóc nức nở".

"Ngày chồng mất, tôi cứ nghĩ mình không trụ nổi, nhưng nghĩ đến con, tôi phải ráng vượt qua để còn chăm sóc con. Tôi thường nói hai mẹ con mình phải cố lên, con phải chăm chỉ học, mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe. Con phải ngoan và nghe lời mẹ” - mẹ của Bảo Phong rơi nước mắt tâm sự. 

MC Ốc Thanh Vân rơi nước mắt trước lời tâm sự xót xa của Bảo Phong.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân thổ lộ: “Không thể nào nói hết được về sự thiệt thòi trong cuộc sống này. Chúng ta không thể than vãn với con. Chỉ mong rằng mẹ tiếp tục mạnh mẽ để nuôi con và cùng con lớn lên, làm bạn với con mỗi ngày".

Mẹ bé Bảo Phong cho biết: "Tôi phải ráng vượt qua để còn chăm sóc con".

Nữ MC cho biết thêm: "Một ngày nào đó, con sẽ là một chàng thanh niên, một người đàn ông để bảo vệ mẹ. Đây là một cậu bé hiểu chuyện, trò chuyện cùng con, Ốc và anh Bùi Hồng Quân cảm nhận được nhiều khoảng lặng. Chúng tôi muốn làm con vui hơn, hơn ai hết chỉ có mẹ là làm tốt nhất việc này".

MC Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Đây là câu chuyện có nhiều giọt nước mắt và chúng tôi rất xúc động”.

Điều con muốn nói - Bé Bảo Phong phát sóng vào lúc 19 giờ 15 tối nay, 3-12 trên VTV9. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.