Nuốt kẹp tóc, bé 2 tuổi thoát nạn hi hữu

Cháu bé gần 2 tuổi trong lúc ngồi chơi đã tự tháo kẹp tóc trên đầu cho vào miệng rồi nuốt chửng.

Bé được nhập viện khi chiếc kẹp tóc đã xuống đến dạ dày. Hơn 1 ngày sau bé đi vệ sinh ra chính chiếc kẹp đã nuốt mà chưa cần đến phẫu thuật.

Hôm nay, 2/5 Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết, một cháu bé đã thoát nguy hiểm trong hoàn cảnh rất hi hữu khi nuốt phải cái kẹp tóc vào dạ dày mà không cần đến phẫu thuật. Theo đó, bé gái Mai Quyên, sinh tháng 10/2011, trú tại đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã nuốt phải chiếc kẹp tóc màu hồng có lõi bằng sắt vào bụng, gây nguy hiểm cho bản thân.

Mẹ cháu bé Mai Quyên cho biết, vừa cho con đi chơi ngày 30/4 về, chị để con ngồi chơi ở phòng khách vào bếp nấu cháo cho cháu. Được một lúc thì nghe thấy cháu khóc thét lên bất thường. Khi chạy ra xem con thì thấy cháu vừa khóc đau đớn vừa có biểu hiện nôn ọe, mặt mũi đỏ bừng. Tôi hốt hoảng khi  thấy chiếc cặp tóc màu hồng trên đầu của cháu đã biến mất. Tôi thò tay vào móc miệng con thì sờ được chính cái kẹp tóc ấy ở cổ họng. Nhưng vì con khóc lớn quá nên chiếc cặp bị nuốt trôi vào bụng.

Sau đó cháu Mai Quyên được chuyển đến Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện nhi Hải Phòng để cấp cứu. Kết quả chụp X.Quang cho thấy chiếc cặp đã nằm ngang yên vị trong dạ dày của bé. Các bác sĩ tại đây đã ưu tiên việc theo dõi để mong muốn chiếc cặp sẽ theo ra bằng đường hậu môn khi bé đi vệ sinh. Sau gần 2 ngày theo dõi, chiếc cặp vẫn không có biểu hiện tự ra như mong muốn, kế hoạch mổ lấy dị vậy cho bé đã được tính tới.

Kết quả chụp  X.Quang cho thấy chiếc cặp yên vị quay ngang trong dạ dày bé
Kết quả chụp  X.Quang cho thấy chiếc cặp yên vị quay ngang trong dạ dày bé

Đến chiều tối hôm qua, ngày 1/5, cháu bé đòi đi vệ sinh và bất ngờ chiếc cặp màu hồng đã tự ra mà không cần mổ. Mẹ cháu bé khấn khởi chia sẻ: "Hai năm làm mẹ nhưng chưa bao giờ tôi đi đổ bô cho con tôi mà thấy hạnh phúc như lần này. Tôi mong các mẹ nuôi con nhỏ hãy cẩn trọng với con trẻ nhiều hơn để không gặp phải tình huống nguy hiểm như con tôi".

Hiện sức khỏe của cháu Mai Quyên đã trở lại bình thường. Cháu không quấy khóc và ăn uống tốt. Ngày hôm nay, 2/5 các bác sĩ  khoa ngoại tổng hợp bệnh viện nhi Hải Phòng đang kiểm tra lại tình trạng sức khỏe sau khi nuốt phải chiếc cặp tóc cho bé để làm thủ tục cho nạn nhân ra viện.

Theo Thu Hằng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.