Nước mắt rơi trong lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

(PLO)- “Ai trong chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh con trẻ đơn côi, giật mình giữa đêm gọi tìm mẹ cha mà không thấy. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình".
Sáng 17-11, tại TP.HCM, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2019 với thông điệp "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại".

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: TÁ LÂM

Dự lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cùng đại diện các bộ, ngành, trung ương, các tỉnh, TP và hơn 1.200 người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng TNGT là một trong những vấn đề nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15-27.
Theo ông Hoan, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do TNGT. Tại Việt Nam, mỗi ngày trôi qua, TNGT đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 40 người khác lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, mang đến sự đớn đau tột cùng cho hàng trăm gia đình. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được.
Trong số đó, hơn 75% người đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ là học sinh, sinh viên, là lao động chính của gia đình. “Di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, gia đình, bạn bè của người bị nạn. Nhiều mảnh đời thương tâm là gánh nặng cho gia đình, xã hội do hậu quả của TNGT nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của cộng đồng” - ông Hoan nói.

Các em học sinh Trường Lê Quý Đôn tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: TÁ LÂM

Còn tại TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm đã xảy ra 2.605 vụ TNGT, làm chết 531 người và bị thương 1.975 người. “Kéo giảm TNGT là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị TP. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa với quyết tâm cao độ và khát vọng về một xã hội yên bình, giảm đến mức thấp nhất những nỗi đau do TNGT” - ông Hoan nói.

Nhiều người dân bật khóc liên tục khi xem những hình ảnh thương tâm về tai nạn giao thông trong lễ tưởng niệm. Ảnh: TÁ LÂM
Ông Hoan nhận định lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT vừa để chia sẻ với gia đình các nạn nhân, vừa là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông.
“Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng” - ông Hoan kêu gọi.

Bà Hồ Thị Hằng có con trai tử vong do tai nạn giao thông, bật khóc khi đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết phía sau những cái chết do TNGT là hàng ngàn tổ ấm gia đình bị tổn thương với hàng chục ngàn em nhỏ mất đi cha, mẹ, các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa.

“Ai trong chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh con trẻ đơn côi, giật mình giữa đêm gọi tìm mẹ cha mà không thấy. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình. Nỗi đau cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta nhắc nhở về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống” - ông Trương Hòa Bình nói.
Theo Phó Thủ tướng, thiệt hại do TNGT đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến những thành quả tăng trưởng kinh tế và gây tổn thương cho hình ảnh đất nước. Đồng thời, cần thẳng thắn nhìn nhận trong mỗi TNGT có phần lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, của cả cộng đồng và Nhà nước.
Từ đó, ông kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước ở trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, cùng tự giác thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô...
Hiện nay, TNGT vẫn đang tiếp tục là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu khi con số 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại 2% tổng GDP (hơn 1.500 tỉ USD) mỗi năm. Tại Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm nay đã xảy ra 14.251 vụ TNGT, làm 6.318 người chết và làm 10.873 người bị thương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.