Nửa đêm đến trạm y tế, cụ bà phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(PLO)- Nửa đêm cụ bà nhờ cháu chở đến Trạm y tế xã để khám, mua thuốc thì phát hiện một bé trai còn dây rốn trước cổng trạm.

Ngày 13-5, ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Trạm y tế xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết cán bộ trạm cùng người dân đang thay nhau chăm nuôi một bé trai bị bỏ rơi trước cổng Trạm y tế xã Kỳ Sơn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi còn dây rốn chưa rụng. 

Trước đó, đêm 12-5, bà Nguyễn Thị Tý (trú xã Kỳ Sơn) nhờ người cháu chở đến Trạm y tế xã để khám vì thấy quá mệt. Khi bà Tý vừa bước chân đến cổng Trạm y tế xã liền nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Bà Tý vừa đi kiếm tiếng khóc vừa báo với nữ y tá Nguyễn Thị Thủy đang trực trong trạm đưa đèn pin ra soi tìm. Hai người sau đó phát hiện đứa trẻ bị bỏ trong chiếc khăn tắm trước cổng Trạm y tế xã.

Qua kiểm tra, bé trai sơ sinh nặng 3,2 kg, dây rốn chưa rụng, sức khỏe bình thường. Các bác sĩ, y tá và người dân đang cùng nhau ủ ấm, chăm sóc, cho bé uống sữa. Nhiều người dân mong muốn được nhận bé về làm con nuôi.

Hiện chính quyền địa phương xã Kỳ Sơn đang làm thủ tục thông báo tìm người thân cho bé.

Tại Nghệ An sáng 7-5, một người phụ nữ chừng 30 tuổi bế bé gái khoảng 3 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn).

Tại đây, người này để lại con và lá thư thư viết tay “gửi chị” với nội dung: “Do bị bệnh tật quá hiểm nghèo nên không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì, để lại đồ quần áo và ống sữa chị cho cháu uống giúp em. Từ biệt con. Cảm ơn chị!”.

Các bác sĩ kiểm tra thấy bé nặng 5kg, sức khỏe bình thường, kháu khỉnh. Hiện Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn chăm sóc, nuôi bé. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.