Nữ Tiktoker xin lỗi sau khi chê bánh mì 'chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'

(PLO)- Một nữ TikToker quê Đắk Lắk có hơn 3,1 triệu lượt theo dõi gây phẫn nỗ khi vừa ăn bánh mì vừa nói “chỉ đói khát, khổ cực mới ăn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-4, cộng đồng mạng vẫn tràn vào các tài khoản mạng xã hội của TikToker HL (ngụ tỉnh Đắk Lắk) và để lại những bình luận bày tỏ bức xúc.

bánh mì.jpg
Nữ TikToker gây phẫn nỗ khi vừa ăn bánh mì vừa nói: "Chỉ khi cực khổ, nghèo đói mới ăn". Ảnh chụp màn hình

Lý do, hôm 4-4, nữ TikToker này đăng tải đoạn clip vừa ăn bánh mì vừa nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì. Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ…".

Hơn thế, trong clip nữ TikToker này còn cắn hai miếng bánh mì và nhả ra ngay vì cho rằng không có gia vị.

Cô cũng nói rằng: "Đúng là ăn bánh mì cảm giác nó khổ thật đấy, …Cho dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ". Ngoài liên tục chê ăn bánh mì khổ, nữ TikToker còn tỏ thái độ rất khó chịu với món ăn này.

Clip vừa ăn bánh mì vừa chê bai của nữ TikToker HL được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích nữ TikToker khi chê bai món ăn bình dân phổ biến ở Việt Nam.

Một tài khoản viết: “Mình đi làm rẫy, có bánh mì ăn là ngon lắm rồi. Đây là món yêu thích của mình”. Có tài khoản lại viết: “Mẹ tui bán bánh mì, nuôi anh em tui khôn lớn đó”…

Một tài khoản khác cho rằng: "Bánh mì Việt Nam đã lọt vào top món ăn ngon nhất thế giới. Du khách nước ngoài tới Việt Nam đều trầm trồ trước món ăn này".

Sau khi nhận hàng loạt ý kiến chỉ trích, nữ TikToker này đã xóa clip. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tràn vào các tài khoản mạng xã hội Tiktok, Facebook có tên HL và để lại nhiều bình luận bày tỏ bức xúc.

Trao đổi với PLO, nữ TikToker HL xác nhận đã tiếp thu các bình luận về clip của mình. Cô cho rằng mình đã không nói năng khéo về việc bày tỏ cảm xúc khi ăn bánh mì trên mạng xã hội.

“Tôi nhận thấy mình bày tỏ ý kiến cá nhân nhưng ăn nói không khéo léo và đã đăng bài xin lỗi mọi người”, HL chia sẻ.

Trong bài đăng tải lời xin lỗi, nữ TikToker HL cho rằng những phát ngôn của bản thân không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Cô gái trẻ cũng nhìn nhận, cách nói của mình vô duyên, kém tế nhị và bày tỏ việc đã biết lỗi nên mong mọi người bao dung, tạo cơ hội để sửa sai.

Nữ TikToker viết: "Đây là một bài học đắt giá để mình rút kinh nghiệm sâu sắc, từ nay về sau mình sẽ cẩn trọng, chỉnh chu hơn trong từng lời ăn tiếng nói khi đưa lên mạng. Mình biết là dù vô tình hay cố ý thì sai vẫn là sai".

Nữ TikToker HL quê Đắk Lắk. Cô có hơn 3,1 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.