NSƯT Phương Anh: 'Sự nhạy cảm đã cứu vãn hôn nhân của tôi'

(PLO)- NSƯT Phương Anh tiết lộ: “Sự nhạy cảm đã cứu vãn hôn nhân của tôi” tại chương trình Chuyện cuối tuần tập 17.

NSƯT Phương Anh cho rằng đối với bản thân cô, giác quan thứ sáu chính là sự nhạy cảm. Đó là khi những vấn đề mà mọi người xung quanh chưa nhận biết được thì trực giác của cô đã kịp “bắt sóng”, và có nhiều lúc sự nhạy cảm ấy đến quá nhanh dù chưa biết đúng hay sai.

Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng tự nhận chính sự nhạy cảm này đã ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc cá nhân kể cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Đứng trên góc độ tâm lý, tiến sĩ Tô Nhi A lý giải giác quan thứ sáu theo hai phương diện chính. Đối với khoa học, giác quan thứ sáu thuộc về nhóm những người sở hữu năng lực, khả năng vượt trội hơn mặt bằng chung. Còn với tâm lý học thì gọi đây là ngưỡng cảm giác.

NSƯT Phương Anh. Ảnh: JET

Ngoài ra, theo phương diện tâm linh, phạm trù còn gây nhiều tranh cãi thì xem người có giác quan thứ sáu là “kẻ được chọn”. Tựu chung lại, về sự nhạy cảm và trực giác thì hầu hết con người ai đều cũng sẽ có, nó chỉ khác nhau ở mức độ thể hiện mà thôi.

Trở lại với câu chuyện đời sống vợ chồng, NSƯT Phương Anh tâm sự rằng chính sự nhạy cảm đã “cứu cánh” cuộc hôn nhân của mình. Tuy ban đầu khi biến cố xảy đến, sự nhạy cảm đã tạo ra nhiều rào cản và khoảng cách giữa hai vợ chồng, gây nên vô số áp lực vô hình chồng chất.

NSƯT Phương Anh tâm sự rằng chính sự nhạy cảm đã “cứu cánh” cuộc hôn nhân của mình. ảnh: JET

Thế nhưng khi đứng trước “bờ vực tan vỡ”, chính sự nhạy cảm đó lại giúp cô nhận ra đâu là điều tốt, đâu là thứ cần phải làm để hóa giải sự việc này và đem đến hạnh phúc về sau cho gia đình.

Tiếp tục câu chuyện, MC Ngô Như Quỳnh rẽ sang một hướng khác khi dẫn chứng có trường hợp đôi khi vì nhạy cảm quá mà trở thành trầm cảm lúc nào không hay. Và một lần nữa, khách mời của Chuyện cuối tuần tập 17 lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

MC Ngô Như Quỳnh. Ảnh: JET

NSƯT Phương Anh tâm sự: “Sau khi sinh em bé, Phương Anh tự nhận thức được mình bị trầm cảm sau sinh vì tâm trạng và cảm xúc lên xuống thất thường. Rất nhiều cảm xúc chán nản và tiêu cực bủa vây lấy mình. May mắn là trường hợp của Phương Anh chỉ biểu hiện ở mức độ nhẹ”.

Thế nhưng, chính vì là người nhạy cảm nên trạng thái trầm cảm của nữ nghệ sĩ lại bị tái đi tái lại nhiều lần. Điều này kéo theo việc thay đổi liên tục trạng thái cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn với sự “vật lộn” của bản thân giữa buồn và vui.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Ảnh: JET

Sau cùng, NSƯT Phương Anh đánh giá sự nhạy cảm hay giác quan thứ sáu đem đến cho cô khá nhiều lợi thế. Cô cũng cảm thấy may mắn khi sở hữu “đặc quyền” này.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng cảnh báo sự phiền toái của nó đem lại là tùy thuộc vào mức độ thể hiện của từng người và một số yếu tố xung quanh tác động.

Chuyện cuối tuần tập 17 với chủ đề Phụ nữ và giác quan thứ sáu là buổi tâm sự thẳng thắn giữa MC Ngô Như Quỳnh, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và khách mời đặc biệt Trung tá, NSƯT Phương Anh được phát sóng vào 21 giờ 30 tối nay, 24-4, trên kênh VTV9.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.