NSND Thu Hiền hát 'Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La'

(PLO)- Mỗi khi nghe NSND Thu Hiền hát Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, chúng ta lại nhớ Bác. Hình ảnh Bác Hồ Mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam...

Bác Hồ Một Tình Yêu Bao Lađược nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979. Hơn 40 năm qua, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác.

NSND Thu Hiền là nghệ sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc "Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La" của nhạc sĩ Thuận Yến.

Những ca từ "Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không rợn chút riêng tư. Mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam..." được mỗi người Việt Nam mãi mãi ghi nhớ trong tâm.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), chúng ta cùng nghe NSND Thu Hiền Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La của nhạc sĩ Thuận Yến. Nguồn: YouTube

2 chữ ‘hòa’, ‘đồng’ của Bác
2 chữ ‘hòa’, ‘đồng’ của Bác
(PL)- Bác yêu sự vẹn toàn, Bác không chấp nhận sự chia cắt cho nên tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam thật sâu nặng biết bao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.