NSND Kim Xuân bị Việt Hương ép vào thế bí tại Lò Võ Tiếu Lâm

(PLO)- Ngay khi chào đón vị cao thủ mới NSND Kim Xuân đến với Lò võ tiếu lâm 2020, MC Dương Lâm đã thoải mái kể xấu với nữ nghệ sĩ về Việt Hương và Trung Dân.  

Tập 8 Lò Võ Tiếu Lâm 2020 trở nên hấp dẫn và sôi nổi hơn bao giờ hết khi chào đón sự tham gia của NSND Kim Xuân trong vai trò giám khảo cùng hai cao thủ kỳ cựu Trung Dân và Việt Hương.

MC Dương Lâm ngay từ đầu chương trình đã thể hiện sự phấn khởi của mình: “Đợt trước để mời cô Thanh Thủy đến đây là con phải bế cổ trên tay á, may sao lần này cô chịu đi bộ với con, con mừng lắm luôn!”.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Kim Xuân lại liên tục lo lắng: “Nhưng mà con phải nói cho cô nghe, lò võ của con tình hình như thế nào thì cô mới biết để chấm thi chứ”.

NSND Kim Xuân tại Lò Võ Tiếu Lâm. Ảnh: Chương trình 

MC Dương Lâm tự tin giới thiệu: “Dạ lò võ của con vui lắm cô, có rất nhiều thí sinh. Tài năng cũng có, chưa tài năng cũng có, trai cũng có, gái cũng có, giám đốc, kỹ sư, bác sĩ, sinh viên, học sinh và cả mấy anh thợ điện cũng thi luôn”.

Giám khảo Kim Xuân vẫn chưa hết hoang mang: “Vậy còn mấy cao thủ khác có khó không con?”.

Dương Lâm ấp úng chia sẻ: “Dạ, cũng rất là khó chịu ạ, chị Việt Hương khó, chú Trung Dân còn khó hơn nữa”.

Nghệ sĩ Kim Xuân phản bác: “Đâu có, cô thấy Việt Hương rất là dễ thương, còn Trung Dân chỉ nghiêm thôi, cái nào ra cái đó chứ không khó đâu".

Ngay khi nữ giám khảo khách mời vừa dứt lời, cao thủ Trung Dân đã vội lên tiếng: “Ai nói chúng tôi khó?”.

Cao thủ Việt Hương tiếp lời: “Thì ra nãy giờ nói xấu mình á anh Trung Dân, mình như vầy mà kêu khó".

Màn bốc phốt từ Dương Lâm đã bị hai vị cao thủ phát hiện, nam MC hoảng hốt tột độ liền tìm cách đánh lạc hướng bằng câu hỏi dành cho giám khảo Kim Xuân: “Không biết ngày hôm nay, tiêu chí chấm thi của cô Kim Xuân sẽ như thế nào?”.

Nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Cô thì dễ lắm, làm sao trong tiểu phẩm phải thấy được một ý nổi bật và bạn đó phải có duyên. Mặc dù vòng 1 chưa thể hiện tốt lắm nhưng sẽ tạo điều kiện cho bạn có cơ hội đi tiếp".

Cao thủ Việt Hương sau bảy tập phát sóng cũng đã thay đổi một chút quan điểm về cách chấm thi: “Với Việt Hương bây giờ sẽ luôn để sẵn cần gạt thu nạp luôn, chứ thấy thí sinh khóc quá tội nghiệp.

Còn anh Trung Dân sẽ khó tính kéo cần về không thu nạp, để người quyết định sẽ thuộc về chị Kim Xuân".

Nghệ sĩ Kim Xuân lộ rõ sự hoang mang trên nét mặt khi vô tình bị hai cao thủ đưa vào thế bí.

Ngay lập tức, nghệ sĩ Trung Dân lên tiếng:“Mà chị Xuân đừng nghĩ như vậy là tụi em đưa chị vào thế bí nha. Tụi em làm như vậy để thí sinh càng tôn trọng và yêu quý chị hơn nữa".

Tham gia tranh tài trong số phát sóng tuần này là hai cô nàng vô cùng đáng yêu Hải Cơ và Thúy An.

Nếu như Hải Cơ gây được thiện cảm ban đầu nhờ sự tự tin và gương mặt sáng sân khấu thì Thúy An - cô giáo triệu view trên YouTube lại là một ẩn số vô cùng thú vị. Cả hai đã khiến cả ba vị cao thủ đều háo hức mong chờ.

Liệu hai môn sinh này, ai sẽ chinh phục bậc cao nhất của Lò võ tiếu lâm 2020? Ai sẽ khiến vị cao thủ mới - NSND Kim Xuân phải đồng ý thu nạp?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.