Nơi khoảng cách bị xóa nhòa, chỉ có tình thân

(PLO)- Cuộc gặp gỡ, mọi khoảng cách giữa người giúp đỡ và người được giúp đã xóa nhòa, chỉ có tình thân.

Chiều 23-3, buổi hội ngộ giữa những tấm lòng từ tâm và bệnh nhân được giúp đỡ tại lễ tri ân những người làm công tác xã hội mà BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận tổ chức thật sự xúc động và đầy nước mắt.

Buổi gặp gỡ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cảm xúc thật dạt dào. Khi những người thân của bệnh nhân, những bệnh nhân từng được giúp đỡ bước lên bục nói lời cảm ơn họ chỉ sụt sùi khóc, nói rời rạc nhưng ai cũng hiểu đó những lời tri ân tận đáy lòng.

Đó là bà ngoại của đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bệnh ngặt nghèo, không giấy khai sinh, không sữa uống. Từ thông báo của Tổ Công tác xã hội BV Bình Thuận, đứa bé đã được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Đó là ba chị em gái nhỏ xíu bị bệnh máu Thalassemia đều vàng vọt, chậm lớn như nhau do bệnh lý huyết học thiếu máu mạn tính. Thế nhưng trong mắt của ba bé đều ánh lên niềm tin, niềm hy vọng vào những người đã và đang dang tay chia sẻ.

Đó là cậu thanh niên Nguyễn Ngọc Sanh 30 tuổi ở Lương Sơn, Bắc Bình với vẻ mặt hiền khô. Sanh bị tràn dịch màng phổi nhưng khi mổ lại bị nhiễm nhùng, hoại tử da, vết thương hở cả khoảng rộng bên ngực trái. Nhà nghèo rớt mồng tơi không đủ dinh dưỡng, vết thương ngày đêm hành hạ.

Với "thâm niên" năm năm nằm bệnh viện, đói Sanh xin cơm từ thiện còn thuốc men thì đến đâu cũng được miễn phí vì nghèo. Khi Tổ Công tác xã hội được thành lập, Sanh được vận động đưa vào BV Chợ Rẫy TP.HCM điều trị miễn phí. Hai tháng trước đã được xuất viện.

Tại cuộc gặp hôm nay, Sanh vừa khóc vừa nói: “Cả đời con suốt đời mang ơn cô Trinh (Tổ Công tác xã hội), thầy trụ trì chùa Pháp Diên (Phan Thiết) và những người đã giúp con vượt qua nghịch cảnh, trở lại với cuộc sống mà trước đây nhiều lúc con chỉ muốn nhảy lầu để tự giải thoát”.

Đặc biệt là trường hợp của cậu bé Triệu 13 tuổi bị u não. Sau hai lần phẫu thuật Triệu bị liệt, mù mắt nhưng lúc nào cũng ước mơ trở lại trường và lớn lên thích làm CSGT để bắt tội phạm.

Để thực hiện ước mơ cháy bỏng của cậu bé tội nghiệp, ngày 11-2, ngoài vận động qua cộng đồng Facebook 70 triệu đồng, Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp tổ chức chương trình Ứơc mơ của Triệu. Cậu bé đã rất sung sướng và bất ngờ khi nghe các ca sĩ hát tặng và được mặc cảnh phục CSGT lên xe đặc chủng, hú còi… Tiếc thay chỉ mới sau ba ngày vừa chạm vào ước mơ của mình, cậu bé tội nghiệp đã qua đời.

Suốt buổi gặp gỡ hôm nay, bà Nguyễn Thị Phương, mẹ bé Triệu chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng và khóc vì nhớ con. Bà Phương cho biết số tiền mà các ân nhân giúp đỡ, gia đình đã xây phần mộ cho bé Triệu. “Triệu không còn nữa nhưng tôi biết nó rất vui bởi trước khi từ giã cõi đời, trong chương trình Ứơc mơ của Triệu đó là lần nó cười, nói vui vẻ và hạnh phúc nhất sau gần hai năm bị bệnh”, người mẹ nói rồi vội quay đi để khóc.

Tại cuộc gặp gỡ này, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cũng trao thêm 5 triệu đồng của một bạn đọc giấu tên hỗ trợ gia đình bé Triệu.

Tấm ảnh bé Triệu nhận hoa trong chương trình Ứơc mơ của Triệu được chiếu trên màn hình lớn giữa hội trường trong tiếng hát của ca sĩ Nhà hát Biển Xanh “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi….” Tự nhiên ở dưới có nhiều người nắm tay nhau, hát theo thấy vui và cảm động lắm.

Cuộc gặp gỡ dù kết thúc nhưng hầu như tất cả mọi người đều nán lại hỏi thăm nhau, bịn rịn như những người thân lâu ngày gặp lại. Ở đó chỉ có tinh thần thiện nguyện, mọi khoảng cách giữa người giúp đỡ và người được giúp đã xóa nhòa không có ranh giới mà chỉ có tình thân.

BS Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BV Bình Thuận, cho biết Tổ Công tác xã hội của bệnh viện được thành lập vào năm 2016, cầu nối các nhà hảo tâm với bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Trong năm 2017, Tổ đã giúp 189 ca chi phí điều trị chuyển viện và sinh hoạt với số tiền 700 triệu đồng; Vận động 32 chiếc xe lăn chuyển các khoa và phòng hỗ trợ bệnh nhân đi làm xét nghiệm cận lâm sàng, mua thẻ BHYT cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Là cầu nối với Công ty Sun Taxi hỗ trợ 38 chuyến xe miễn phí vận chuyển bệnh nhân nghèo xuất viện, tiếp nhận hơn 660 phần quà, 700 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đặc biệt, ngày 11-2-2018, BV đã phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM, Công an Bình Thuận và Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình “Ước mơ của Triệu”, hỗ trợ 70 triệu đồng cho bé Triệu, bệnh nhân bị u não, để lại rất nhiều cảm xúc… 

Tổ Công tác xã hội tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn

Tri ân, tặng hoa cho những người đồng hành, sẻ chia

Poter chương trình Ứơc mơ của Triệu của báo Pháp Luật TP.HCM

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng số tiền 70 triệu đồng ủng hộ từ cộng đồng Facebook cho bé Triệu, nhân vật chính trong chương trình Ứơc mơ của Triệu ngày 11-2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.