Những thiên thần nhỏ trên huyện đảo Trường Sa

(PLO)- Ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có nhiều hộ dân sinh sống, nhiều trẻ em cũng chào đời và có cuộc sống hồn nhiên bên gia đình và các cán bộ chiến sĩ trên các đảo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 26-4, Đoàn công tác số 5 – TP.HCM đã kết thúc chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DKI/14. Ảnh: NT

Chiều 26-4, Đoàn công tác số 5 – TP.HCM đã kết thúc chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DKI/14. Ảnh: NT

Hôm 22-4, Đoàn đến đảo Sinh Tồn, nơi đây có nhiều trẻ em sinh sống, theo học ngay tại trên đảo. Ảnh: NT

Hôm 22-4, Đoàn đến đảo Sinh Tồn, nơi đây có nhiều trẻ em sinh sống, theo học ngay tại trên đảo. Ảnh: NT

Tại đảo Trường Sa, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết đã sinh sống tại đảo được 5 năm nay, chị cũng sinh một người con ngay trên đảo. Ảnh: NT

Tại đảo Trường Sa, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết đã sinh sống tại đảo được 5 năm nay, chị cũng sinh một người con ngay trên đảo. Ảnh: NT

Các em nhỏ ở huyện đảo Trường Sa hằng ngày đối diện với thời tiết khá khắc nghiệt nhưng vẫn hồn nhiên, vui tươi, khỏe mạnh... Ảnh: NT

Các em nhỏ ở huyện đảo Trường Sa hằng ngày đối diện với thời tiết khá khắc nghiệt nhưng vẫn hồn nhiên, vui tươi, khỏe mạnh... Ảnh: NT

Trên đảo Trường Sa lớn có nhiều hộ dân, một số trẻ em sinh ra ngay trên đảo và trong giấy khai sinh cũng ghi rõ nơi sinh là Trường Sa. Ảnh: NT

Trên đảo Trường Sa lớn có nhiều hộ dân, một số trẻ em sinh ra ngay trên đảo và trong giấy khai sinh cũng ghi rõ nơi sinh là Trường Sa. Ảnh: NT

Nhiều thành viên trong đoàn công tác đã dành tặng cho các em nhỏ những món quà đầy tình cảm từ đất liền. Ảnh: NT

Nhiều thành viên trong đoàn công tác đã dành tặng cho các em nhỏ những món quà đầy tình cảm từ đất liền. Ảnh: NT

Trẻ em trên đảo vui vẻ chơi trò trốn tìm. Ảnh: NT

Trẻ em trên đảo vui vẻ chơi trò trốn tìm. Ảnh: NT

Tại đảo Đá Tây A, các cán bộ chiến sĩ cũng vui lây niềm vui của trẻ khi tham gia văn nghệ. Ảnh: NT

Tại đảo Đá Tây A, các cán bộ chiến sĩ cũng vui lây niềm vui của trẻ khi tham gia văn nghệ. Ảnh: NT

Tại đảo Đá Tây A, thầy giáo Nguyễn Công Qua chủ nhiệm một lớp học rất đặc biệt. Ảnh: NT

Tại đảo Đá Tây A, thầy giáo Nguyễn Công Qua chủ nhiệm một lớp học rất đặc biệt. Ảnh: NT

8 em học sinh ở các độ tuổi khác nhau nhưng đều được học chung một lớp do thầy Qua làm chủ nhiệm. Ảnh: NT

8 em học sinh ở các độ tuổi khác nhau nhưng đều được học chung một lớp do thầy Qua làm chủ nhiệm. Ảnh: NT

Đang trong tiết học, thấy đoàn khách đến thăm đảo nhiều em học sinh cũng muốn ra chơi. Ảnh: NT

Đang trong tiết học, thấy đoàn khách đến thăm đảo nhiều em học sinh cũng muốn ra chơi. Ảnh: NT

Trong các món quà mà đất liền gửi tặng Trường Sa có những món quà dành riêng cho các em nhỏ. Ảnh: NT

Trong các món quà mà đất liền gửi tặng Trường Sa có những món quà dành riêng cho các em nhỏ. Ảnh: NT

Em bé "thả tim" khi chia tay đoàn công tác rời đảo Đá Tây A, ngày 24-4. Ảnh: NT

Em bé "thả tim" khi chia tay đoàn công tác rời đảo Đá Tây A, ngày 24-4. Ảnh: NT

Lớp học trên đảo Đá Tây A chỉ dạy hết cấp tiểu học, sau đó các em học sinh sẽ vào đất liền và học tiếp cấp II. Ảnh: NT

Lớp học trên đảo Đá Tây A chỉ dạy hết cấp tiểu học, sau đó các em học sinh sẽ vào đất liền và học tiếp cấp II. Ảnh: NT

Đoàn công tác gửi tặng các em những món quà nhỏ khi ghé thăm đảo Sinh Tồn. Ảnh: NT

Đoàn công tác gửi tặng các em những món quà nhỏ khi ghé thăm đảo Sinh Tồn. Ảnh: NT

Những em bé được sinh ra ở Trường Sa là những mầm non tương lai của đất nước. Rồi mai đây các em sẽ lớn lên, cùng chung tay dựng xây đất nước ngày một to đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Ảnh: NT

Những em bé được sinh ra ở Trường Sa là những mầm non tương lai của đất nước. Rồi mai đây các em sẽ lớn lên, cùng chung tay dựng xây đất nước ngày một to đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Ảnh: NT

Ấm áp nụ cười những người lính Trường Sa

Ấm áp nụ cười những người lính Trường SaInfographic

(PLO)- Mới đây, đoàn Công tác số 5 từ TP.HCM ra quần đảo Trường Sa thăm, tặng quà cho các lực lượng trên các đảo và người dân. Chứng kiến nụ cười, niềm vui của những chiến sĩ ở Trường Sa khiến ai nấy đều ấm lòng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.