Những phần cơm đến với người dân vùng lũ khi nước vừa rút

(PLO)- Người dân vùng lũ đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ ấm áp, đầy ắp nghĩa tình trong cơn hoạn nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 21-11, nhiều mạnh thường quân đã có mặt tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, khi nước vừa rút. Họ mang theo cơm, bánh mì, sữa và nước uống hỗ trợ cho người dân vùng lũ sau nhiều ngày bị cô lập.

Những phần cơm đầy ắp nghĩa tình

Mang hơn 50 phần cơm, 100 ổ bánh mì, bánh bao và nước uống đến cho người dân vùng lũ, chị Duyên, ngụ phường Bảo An, nói may mắn gia đình không bị ngập lụt trong đợt lũ này nhưng cũng đã chứng kiến trận ngập lụt chưa từng thấy ở xứ nắng gió.

người dân vùng lũ 1~2.jpg
Những phần cơm được mang đến hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chị Duyên và những người bạn đã quyết định nấu cơm, mua các thực phẩm để hỗ trợ người dân đang thiếu thốn sau nhiều ngày bị cô lập.

"Chiều nay chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ tiếp khu vực này khoảng mấy trăm phần cơm và nước. Bà con mình đang rất khổ vì mất tài sản và cũng chưa có điện. Chúng tôi đang xem bà con cần nhu yếu phẩm gì để hỗ trợ thêm", chị Quyên chia sẻ.

Không chỉ nhóm chị Quyên, nhiều chiếc ô tô rẽ nước mang theo những phần cơm, bánh, sữa, nước đến trao cho chính quyền địa phương để phân phát cho người dân rồi rời đi.

4.jpg
Các mạnh thường quân mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân.

Anh Hiệp, ngụ thôn Ninh Quý 2, lội nước lũ đến nhận bốn phần cơm cho hai vợ chồng và hai con nhỏ. Anh gửi lời cám ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, thiên tai.

Anh Hiệp cho biết nước lũ lên nhanh khiến nhà anh ngập sâu trong nước, hiện không có điện cũng không có nước. "Nhà mặt sông nên ngập hết rồi, ngập ghê lắm. Nước bùn vô đồ đạc trong nhà hư hỏng hết", anh Hiệp nói.

Cầm chặt những phần cơm để mang về cho gia đình, chị Mang Thị Lan rơm rớm nước mắt kể mấy ngày bị nước lũ cô lập chỉ ăn mì tôm sống. Nước lũ lên nhanh, đường bị ngập sâu, cả gia đình không dám ra ngoài.

Hôm nay, nước vừa rút thì được chính quyền thông báo đến nhận cơm nên chị đến nhận cho cả nhà. Trước mắt, gia đình vẫn chưa biết trải qua khó khăn này bằng cách nào.

2.jpg
Chị Mang Thị Lan nhận cơm về cho gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Công an xã Phước Hậu, bận rộn phát loa thông báo người dân đến nhận cơm trong trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Thiếu tá Lương cho hay lực lượng tại chỗ của địa phương đã túc trực với người dân bảy hôm nay, đồng thời tiếp tục bám trụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt.

Không để người dân đói, rét

Ông Đàng Năng Tom, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân bị lũ cô lập những ngày qua và khi nước vừa rút.

Xã Phước Hậu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ. Toàn bộ các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 và Phước Thiện 1 gần như ngập sâu. Có khu vực nước ngập lên đến mái nhà như cổng làng Ninh Quý 3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã cũng bị ngập sâu, có nơi nước lên đến 2 m.

1.jpg
Lực lượng tại chỗ của xã Phước Hậu đã túc trực hỗ trợ người dân liên tiếp 7 ngày qua.

Chính quyền địa phương đã sơ tán 263 hộ với hơn 842 người đến nơi an toàn trước thời điểm lũ đạt đỉnh. Chủ tịch xã Phước Hậu kể có thời điểm lũ dâng cao, nước chảy siết khiến lực lượng tại chỗ của xã không thể tiếp cận.

Khi đó, chính quyền địa phương phải dùng loa hướng dẫn người dân tránh trú tạm ở những vị trí cao, đề nghị lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ cứu hộ bà con, sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Đàng Năng Tom cho biết ngay sau khi nước rút, địa phương đã triển khai ngay công tác cứu trợ cho người dân. Xã đã sử dụng hai tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để mua lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cung cấp cho người dân.

"Trước mắt, chúng tôi dùng nguồn ngân sách trên để mua lương thực, không để người dân đói, rét. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chốt chặn các nơi xung yếu, còn ngập sâu, tránh để người dân trở về nhà khi chưa an toàn", ông Đàng Năng Tom nói.

Cũng theo Chủ tịch xã Phước Hậu, mưa lũ đã khiến cho địa phương thiệt hại rất lớn nhưng hiện chưa thống kê được. Qua báo cáo ban đầu, nhiều bò, dê cừu của người dân bị chết hoặc nước cuốn trôi. Nhiều ha táo, nho, lúa... bị ngập.

Cơn lũ tràn qua xứ nắng

Cơn lũ tràn qua xứ nắng

(PLO)- Đường vào Xóm Rẫy của tôi bị cô lập hai ngày nay. Nước tràn bờ sâu 70 cm, chảy xiết. Ô tô qua là trôi ngay. Lực lượng cứu hộ cũng phải bám dây để vượt những đoạn nước hung dữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.