Những nụ cười hạnh phúc trong ngày Tân Hiệp Phát hỗ trợ kinh phí xây 3 nhà tình nghĩa tại Tây Ninh, Cao Bằng

(PLO)- Với nụ cười móm mém trên khuôn mặt luôn rạng rỡ, bà Nguyễn Thị Liêm (79 tuổi, trú tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (Tây Ninh) hồ hởi cho biết: “Tôi vui dữ lắm, đặng có cái nhà 1 phòng ngủ, 1 phòng khách là tốt lắm rồi. Tôi cám ơn các nhà hảo tâm, chúc công ty mạnh giỏi, làm ăn phát đạt đặng giúp đỡ thêm được những gia đình thương binh liệt sĩ khác”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông qua chương trình “Màu hoa đỏ” do Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Công ty Tân Hiệp Phát vừa thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đây là hoạt động thường niên nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2024) và 94 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 / 1-8-2024) nhằm tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những nụ cười hạnh phúc trong ngày Tân Hiệp Phát hỗ trợ kinh phí xây 3 nhà tình nghĩa tại Tây Ninh, Cao Bằng.jpg
Bà Vũ Phương Thanh, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cùng ông Nguyễn Công Dũng – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng chi phí xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Tân Biên, Tây Ninh.

Qua 16 năm tổ chức, Chương trình “Màu hoa đỏ” đã tạo được sức lan toả sâu rộng trong xã hội, gắn liền với các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ hàng năm. Nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ vật chất, tinh thần, phối hợp với Ban Tổ chức chương trình tham gia các đoàn thăm hỏi, động viên, trao tặng hàng vạn sổ tiết kiệm, gần 600 nhà tình nghĩa, cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng tại các địa phương trong cả nước.

Năm nay, trong chuỗi các hoạt động của Chương trình lần thứ 17, Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ, tiếp tục tổ chức thăm hỏi, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà tình nghĩa tại một số tỉnh, thành phố. Trong đó, Công ty Tân Hiệp Phát hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, 2 căn tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; 1 căn tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Những nụ cười hạnh phúc trong ngày Tân Hiệp Phát hỗ trợ kinh phí xây 3 nhà tình nghĩa tại Tây Ninh, Cao Bằng.jpg
Bà Huỳnh Thị Mai vui mừng trong ngày nhận chi phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa từ các đơn vị tài trợ.

Không giấu được niềm vui, bà Huỳnh Thị Mai, 80 tuổi, trú tại ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (Tây Ninh) hồ hởi cho biết: “Tôi đến đây từ rất sớm bởi nghe được tin chính quyền cho biết có đơn vị hỗ trợ tiền xây nhà là tôi mừng hết ngủ nổi. Hai vợ chồng tôi cùng là thương binh, căn nhà tôi xây từ lâu đã hư hết, mỗi khi trời mưa dột rất cực khổ. Các con tôi đã lấy vợ, lấy chồng, hoàn cảnh khó khăn nên không giúp tôi được gì. Ông bỏ tôi đi trước, tôi ở một mình để hương khói cho chồng, bỏ đi ở với con thì tội nghiệp ông, tôi không đặng”.

Với nụ cười móm mém trên khuôn mặt luôn rạng rỡ, bà Nguyễn Thị Liêm (79 tuổi, trú tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết: “Tôi vui dữ lắm, đặng có cái nhà 1 phòng ngủ, 1 phòng khách là tốt lắm rồi. Cái nhà hiện nay tui đang ở là nhà cây, dựng từ năm 1981 tới giờ bị mối ăn hết, xịt thuốc mà không diệt được mối nên có khi sập lúc nào không hay. Tôi cám ơn các nhà hảo tâm, cám ơn công ty Tân Hiệp Phát, chúc công ty mạnh giỏi, làm ăn phát đạt đặng giúp đỡ thêm được những gia đình thương binh liệt sĩ khác”.

Những nụ cười hạnh phúc trong ngày Tân Hiệp Phát hỗ trợ kinh phí xây 3 nhà tình nghĩa tại Tây Ninh, Cao Bằng.jpg
Bà Nguyễn Thị Liêm, 79 tuổi hồ hởi chia sẻ niềm vui trong buổi nhận chi phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi và trao tặng tiền xây nhà tình nghĩa, bà Vũ Phương Thanh đại diện Công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Với giá trị cốt lõi có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, Công ty Tân Hiệp Phát luôn nỗ lực để hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng nhằm tri ân sự hi sinh xương máu của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc”.

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, thông qua chương trình “Màu hoa đỏ”, Công ty Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.