Những cụm đường đặc biệt nằm nghe nắng mưa ở TP.HCM

(PLO)- Ở TP.HCM, sẽ không khó để bắt gặp những cụm đường được đặt theo tên các loài hoa hay dòng sông, góp phần tạo nên nét riêng cho thành phố tấp nập này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại quận Phú Nhuận, Tân Bình hay quận 3 ở TP.HCM, ta có thể bắt gặp những cụm đường đặt tên có sự liên kết với nhau. Nếu ở Phú Nhuận có cụm đường mang tên các loài hoa thì ở quận Tân Bình có cụm đường mang tên các dòng sông.

Những con đường đặc biệt nằm nghe nắng mưa. Ảnh: THUỶ TÂM

Những con đường đặc biệt nằm nghe nắng mưa. Ảnh: THUỶ TÂM

Tạo nên vẻ đẹp riêng của TP.HCM

Trước khi trở thành một trong những khu phố ăn uống sầm uất của TP.HCM, cung đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) thường có mùi hôi thối gây khó chịu đi kèm tình hình an ninh phức tạp. Đường này nằm đối diện trung tâm TP qua Kênh Nhiêu Lộc, hay còn được gọi là “Xóm nước đen”.

Đến những năm 2000, TP.HCM thực hiện cải tạo nơi này với mục đích chống tệ nạn xã hội. Từ đó, cung đường này cũng thay diện mạo mới. Bao bọc xung quanh đường Phan Xích Long là cụm đường được đặt theo tên các loài hoa như Hoa Lan, Hoa Đào, Hoa Phượng, Hoa Sứ, Hoa Cúc, Hoa Hồng…

Đường Hoa Mai - Hoa Phượng nổi tiếng tại cụm đường có tên các loài hoa tại quận Phú Nhuận. Ảnh THUỶ TÂM

Đường Hoa Mai - Hoa Phượng nổi tiếng tại cụm đường có tên các loài hoa tại quận Phú Nhuận. Ảnh THUỶ TÂM

Trong đó, cụm đường mang tên các loài hoa ở phường 2 là khu mới với nhiều biệt thự đẹp nằm sát nhau. Khung cảnh xung quanh mát mẻ, nhiều hàng ăn, quán cà phê nhìn rất lãng mạn. Ven đường có nhiều loại hoa được trồng càng tôn lên vẻ đẹp đúng như tên gọi của nó.

Không chỉ riêng quận Phú Nhuận, quận 3 cũng có nhiều cụm đường đặc biệt đặt theo tên các thi sĩ như đường Tú Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu…

Hay ở quận Tân Bình có cụm đường mang tên các dòng sông, núi non. Theo đó, trục dài sẽ được đặt theo tên núi và trục ngắn thì mang tên dòng sông.

Trục đường chính Trường Sơn và đường Sông Đáy. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Trục đường chính Trường Sơn và đường Sông Đáy. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Nằm vắt trên trục đường chính Trường Sơn hướng về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (phường 2) là những con đường mang tên những dòng sông như Sông Đáy, Sông Nhuệ, Sông Trà Khúc, Sông Đà, Sông Thao... Các con đường chỉ dài khoảng chừng vài trăm mét và nằm sát nhau.

Khi đi sâu vào các cung đường, các dịch vụ sầm uất như cà phê, nhà hàng, quán ăn, ngân hàng, khách sạn... hầu như vắng bóng. Ở đây, ta thấy được sự bình yên, những ngôi nhà san sát nhau, to có, nhỏ có, có rất nhiều cây xanh cho bóng mát, xe cộ qua lại. Mọi người thường ra trước nhà để tụ tập trò chuyện, tưới cây và hoa.

Câu chuyện về những cái tên đặc biệt

Ông Trần Minh (56 tuổi), sống ở quận Phú Nhuận chia sẻ việc đặt tên đường theo cụm các loài hoa có cái hay nhưng cũng có những hạn chế.

"Cái hay ở đây là khi có khách ở xa đến chơi, thấy tên đường được đặt tên theo loài hoa, họ rất ấn tượng. Tuy nhiên, mỗi đoạn đường ngắn có tên một loài hoa khác nhau nên người không sống ở đây tìm đường sẽ gặp nhiều khó khăn" - ông Minh bày tỏ.

Đường Hoa Đào - Hoa Sứ nổi tiếng tại cụm đường có tên các loài hoa tại quận Phú Nhuận. Ảnh: THUỶ TÂM

Đường Hoa Đào - Hoa Sứ nổi tiếng tại cụm đường có tên các loài hoa tại quận Phú Nhuận. Ảnh: THUỶ TÂM

Hay đến với cụm đường mang tên các dòng sông ở quận Tân Bình, ông Bình (49 tuổi) sống ở đường Sông Nhuệ (quận Tân Bình) chia sẻ: "Thay vì đặt theo tên các anh hùng liệt sĩ, hay số như bình thường, đường đặt theo tên ở dòng sông nơi đây cũng hay nhận được tò mò của những người quen đến thăm nhà hay mới đến ở".

Hiện nay, TP.HCM đang có đề xuất đặt lại tên cho những con đường sai tên. Khi được hỏi mong muốn của người dân về việc đặt lại tên đường, anh Tuấn Mạnh, tài xế xe công nghệ cho biết: “Việc đặt lại tên cho những con đường bị sai tên tôi nghĩ là việc cần thiết. Đó không chỉ là vấn đề làm đẹp đô thị mà đó còn là cách thể hiện lòng tôn trọng, biết ơn đối với những người có công với đất nước".

Anh Mạnh góp ý có thể đặt tên đường theo từng cụm cũng giúp người dân nhận biết địa điểm dễ dàng hơn, nhất là khách ở tỉnh hoặc khách du lịch đến TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.