Nhóm bạn trẻ Bình Định lặn lội đêm hôm làm từ thiện ở TP.HCM

(PLO)- Một nhóm bạn trẻ có quê hương ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã lập nhóm từ thiện, năm năm liền giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ nơi mình đang học tập, làm ăn - TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối thứ bảy, hàng chục bạn trẻ thuộc nhóm thiện nguyện thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định rảo khắp tuyến đường ở TP.HCM để phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Một cách ngẫu nhiên, hoạt động định kỳ cuối tuần này lại trùng với dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931).

Cầm phần quà trên tay gồm sữa, bánh ngọt, nước suối, khẩu trang… ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi) xúc động nói: “Sáng tôi nhặt ve chai, tối về kê mấy tấm gỗ dưới gầm cầu để ngủ. Nhận được phần quà của các cháu, tôi khá bất ngờ và rất vui. Các cháu biết đồng cảm và sẻ chia nỗi khổ với những người như chúng tôi”.

Nhóm thiện nguyện tặng quà cho ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: TRÍ MINH

Bà Nguyễn Thị Hồng (66 tuổi) cho biết những người thân không qua khỏi do mắc COVID-19 nên hiện chẳng còn ai bên cạnh. “Sáng tôi bán vé số, tối tựa vào gốc cây để ngủ. Từ trước tới giờ, chưa có ai cho tôi thức ăn. Tối nay các cháu cỡ tuổi con, tuổi cháu đến tặng quà, tôi cảm động lắm" – bà Hồng bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Hồng xúc động nhận quà từ nhóm thiện nguyện. Ảnh: TRÍ MINH

Giới thiệu về nhóm mình, anh Lý Văn Thiện, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM cho biết đa số thành viên trong nhóm thiện nguyện được sinh ra hoặc cha mẹ là người ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thành phần thì đủ cả, từ học sinh, sinh viên hoặc đã đi làm ở TP.HCM. Mọi người thống nhất chọn thời gian cuối tuần để tổ chức hoạt động thiện nguyện.

Theo anh Thiện, để tìm được các hoàn cảnh thực sự khó khăn, nhóm thiện nguyện thường đi từ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Các thành viên chia nhau tìm đến những ngóc ngách, ngỏ hẻm trong thành phố để hỏi han và gửi những phần quà nghĩa tình cho người cơ nhỡ, người vô gia cư, hoặc người già, khuyết tật…

“Nhóm chúng tôi đã thành lập được 5 năm và đã tặng hàng ngàn món quà. Như tối nay, mọi người tặng 30 phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí dựa vào sự đóng góp của các thành viên trong nhóm” – anh Thiện trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.