Nhiều người muốn điều trị HIV… giá mắc

(PL)- Nhiều người từ chối nhận thuốc ARV kháng virus HIV tại các cơ sở y tế.

Phòng khám Glink (quận 10, TP.HCM) là một phòng khám tư nhân có chức năng xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS. Phòng khám cũng thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cộng đồng cho các nhóm yếu thế.

BS Trần Lê Viết Thanh, quản lý phòng khám, cho biết mỗi tháng Glink tiếp nhận trên 500 khách hàng mới, phát hiện 5-10 ca nhiễm HIV mới.

Sau khi phát hiện tình trạng nhiễm của mình, nhiều bệnh nhân đã hoảng loạn thật sự. Các nhân viên của phòng khám đã tư vấn, truyền thông cho bệnh nhân về HIV/AIDS. Nếu bệnh nhân điều trị tích cực bằng thuốc ARV kháng virus HIV, nồng độ virus HIV trong máu bệnh nhân sẽ giảm mạnh sau ba tháng, người nhiễm bắt đầu khỏe mạnh trở lại gần như bình thường. Khi đã điều trị từ sáu tháng đến một năm, bệnh nhân làm xét nghiệm đo tải lượng HIV không còn phát hiện. Như vậy, người nhiễm đã khỏe mạnh giống như người khác.

Một chuyên gia tư vấn cộng đồng tư vấn cho những bạn trẻ đi xét nghiệm HIV.

Sau bước tư vấn, phòng khám Glink sẽ chuyển gửi bệnh nhân đến các trung tâm y tế, các địa chỉ cộng đồng để bệnh nhân được điều trị, nhận thuốc miễn phí. Tuy nhiên, có khoảng 100 bệnh nhân đang điều trị lâu dài tại phòng khám này với yêu cầu được trả tiền thuốc chữa bệnh. BS Viết Thanh nói: “Họ không muốn đến các cơ sở y tế nhà nước vì ngại gặp người quen, sợ bị lộ thông tin, dễ bị kỳ thị”.

Một bệnh nhân cho biết anh theo đuổi điều trị bằng cách mua thuốc khá tốn tiền, gần 1 triệu đồng/tháng. Các nhà thuốc bên ngoài đều không bán thuốc ARV vì cơ sở y tế nhà nước đã và đang cấp thuốc miễn phí. Anh cũng không muốn ai biết tình trạng nhiễm của mình vì có thể gặp nhiều rắc rối, khó xử. Anh cũng cho rằng hiện nay người nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị nên họ giấu tình trạng nhiễm. Nếu các bệnh nhân khác không biết các địa chỉ hỗ trợ, rất có thể họ sẽ bỏ xét nghiệm và điều trị. Thậm chí một số người không có nhiều tiền, đang là học sinh, sinh viên cũng chấp nhận “gồng” để trả tiền mua thuốc chứ không dám ra các trung tâm y tế công.

BS Nguyễn Anh Thuận, quản lý Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sức khỏe nam giới và cộng đồng Carmah, cho biết một người khá nổi tiếng nhiễm HIV, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng, anh chỉ mua thuốc có giá cao tại phòng khám cộng đồng. BS Nguyễn Anh Thuận nói: “Truyền thông lâu nay làm cho HIV trở nên đáng sợ, người nhiễm bị kỳ thị. Đến khi nào cộng đồng chúng ta nhận thức được HIV thật ra chỉ là một bệnh mạn tính, ít nguy hiểm và khó lây truyền hơn viêm gan C gấp nhiều lần thì người dân mới không phải lén lút đi xét nghiệm HIV”.

(Chuyên đề phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thực hiện)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.