Nhiều đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng ông Mười Hương

(PLO)- Đến viếng ông Trần Quốc Hương có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...
Lễ tang ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương diễn ra vào chiều 15-6, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Lễ tang của ông Trần Quốc Hương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Đúng 14 giờ, mặc dù trời đổ mưa nhưng có rất nhiều đoàn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến viếng, tiễn biệt ông Trần Quốc Hương.

Con trai Trần Hà Minh dẫn đầu đoàn gia đình đến viếng. Ảnh: Nguyệt Nhi

Bắt đầu lễ viếng là đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại do con trai ông Trần Quốc Hương là anh Trần Hà Minh dẫn đầu. Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, người thân đã kính cẩn dâng nén hương thơm lên linh cửu ông Trần Quốc Hương.

Gia đình, họ hàng đi quanh linh cữu ông Trần Quốc Hương. Ảnh: Nguyệt Nhi

Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu vào viếng ông Trần Quốc Hương.

Ông Trần Quốc Vượng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành trung ương Đảng đến viếng. Ảnh: Nguyệt Nhi

Đến viếng còn có đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. 

Dẫn đầu Đoàn Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước. Trong sổ tang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng, người có công lớn với đất nước, một nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân… Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí với lòng thành kính biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí”.
Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cũng đến dâng hương viếng tiễn biệt ông Trần Quốc Hương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào viếng ông Trần Quốc Hương. Ảnh: Nguyệt Nhi

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đến viếng và ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ công an kiên trung, bất khuất. Cả cuộc đời phấn đấu vì nước vì dân”, ông Dũng viết.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi quanh linh cữu tiễn biệt ông Trần Quốc Hương.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Quốc Hương là người cán bộ ưu tú, tài năng, có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. “Xin kính cẩn tiễn biệt đồng chí – một nhân cách lớn! Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”, ông Dũng ghi vào sổ tang.

Ngoài ra, còn nhiều đoàn lãnh đạo đến viếng. Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu vào viếng. Đoàn Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu vào viếng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ; ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội… đã gửi vòng hoa tới viếng ông Trần Quốc Hương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đến viếng. Ảnh: Nguyệt Nhi

Về phía TP.HCM, đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đã đến viếng ông Trần Quốc Hương.

Gia đình ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM đến viếng, thành kính dâng nén hương chia buồn gia quyến ông Trần Quốc Hương.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM đến viếng. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ông Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương) tên thật là Trần Ngọc Ban, sinh ngày 20-12-1924 (97 tuổi) tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, Hà Nam. Ông tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 19. Ông là cán bộ được tôi luyện, thử thách và trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù ông Trần Quốc Hương giữ nhiều chức vụ quan trọng nhưng ông được người dân nhắc đến nhiều hơn cả trong vai trò là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Tên tuổi của ông Mười Hương gắn liền với nhiều chiến công trên mặt trận thầm lặng, người đóng vai trò bảo vệ cho tướng tình báo nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn.
Lễ viếng diễn ra hôm nay và ngày mai. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào hồi 9 giờ ngày 17-6-2020, sau đó là Lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.