Nhập viện sau khi đến công an xã ‘làm việc’?

(PL)- Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Văn Đôi (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết ông đã phải nhập viện vì bị đánh đập tại trụ sở công an xã.

Trước đó, Trưởng Công an xã Bình Kiều Phan Văn Ánh ký giấy mời ông đến trụ sở công an làm việc theo đơn đề nghị.

Theo ông Đôi, gia đình ông có xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Cụ thể, nhiều con vịt nhà ông liên tiếp bị chó nhà hàng xóm cắn chết nên ông đã “mật phục”, bắt được quả tang và đập chết con chó. Từ đó giữa hai nhà xảy ra xô xát khi một bên đòi bồi thường chó, còn bên kia đòi trả vịt. “Có thể vì lý do này mà tôi bị mời đến làm việc. Nhưng tôi chỉ đoán thôi chứ không biết họ có làm đơn không” - ông Đôi kể.

Ông Đôi nhập viện với đầy thương tích trên người. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo giấy mời, ông Đôi đến và gặp trưởng, phó công an xã. Tại đây ông Đôi được đề nghị chờ một cán bộ công an huyện đến. Sau đó có hai người đàn ông mặc thường phục đến (không xưng họ tên, chức vụ) mời ông xuống phòng ngủ của bảo vệ và yêu cầu ông Đôi viết tường trình. Tuy nhiên, sau khi viết xong thì một trong hai người đó yêu cầu viết lại. Ông Đôi cho hay ông còn bị thu giữ điện thoại... “Ở buổi làm việc này, tôi phải viết tới 13 bản tường trình và liên tiếp bị đánh đến choáng váng, không còn tỉnh táo” - ông Đôi nói.

Về tới nhà, thấy có nhiều vết thương và bầm dập, vợ con đã phải đưa ông vào BV huyện Khoái Châu và điều trị cả tuần mới được xuất viện. Đến nay ông vẫn tiếp tục uống thuốc và vẫn chưa làm được việc nặng. Vụ việc đã được ông Đôi chuyển đến Công an huyện Khoái Châu nhưng đến nay cả chục ngày rồi ông vẫn chưa được thông báo gì. “Trước đó, tôi có phản ánh về việc làm đường nông thôn đoạn qua nhà tôi chỉ rộng 2 m, dày 15 cm, trong khi thiết kế phải rộng 3 m, dày 20 cm. Quả thật đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao, chẳng lẽ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa chòm xóm với nhau mà tôi lại bị đánh đập như thế?” - ông Đôi nói và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Theo ghi nhận của PV, thương tích ông Đôi là có nhưng nó có phải xuất phát từ “buổi làm việc” tại Công an xã Bình Kiều hay không? Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã liên hệ với Công an xã Bình Kiều thì được trả lời vụ việc đang được công an huyện và tỉnh điều tra nên không cung cấp thông tin. Tại Công an huyện Khoái Châu, sau một lúc xuất trình giấy giới thiệu và chờ thì PV được trả lời rằng lãnh đạo công an huyện đã đi họp hết nên sẽ sắp xếp lịch làm việc trong thời gian tới.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.