Nhân viên tạp vụ trả 130 triệu cho người đánh rơi

(PLO)- Dù gia đình còn khó khăn, hợp đồng làm tạp vụ quét dọn, nấu nước cho ủy ban xã nhưng khi nhặt được 130 triệu đồng, vợ chồng ông Hạnh đã tìm trả cho người đánh rơi.

Ngày 3-6, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, UBND xã đang làm thủ tục, đề nghị khen thưởng cho ông Nguyễn Hữu Hạnh, nhân viên tạp vụ tại xã đã nhặt được số tiền lớn và trả lại cho người bị mất.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh.

Theo ông Sỹ, ông Hạnh và vợ đều là giáo viên về hưu, cuộc sống còn khó khăn nên UBND xã đã hợp đồng với ông Hạnh làm nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ UBND xã.

Ngày 28-5, trong lúc đang làm việc thì ông Hạnh phát hiện một bọc nylon lớn màu trắng. Mở ra thấy đầy tiền nên ông Hạnh đã trình báo cho UBND xã tìm kiếm trả lại cho người bị mất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hạnh cho biết, hôm đó khi phát hiện bọc nylon giữa đường, ông cứ nghĩ giấy tờ ai đó đánh rơi nên ra hiệu cho xe cộ đang lưu thông trên đường đừng cán qua và đem vào nhà của mình trước trụ sở UBND xã.

“Khi mở bọc nylon ra, tôi thật sự hoảng hồn vì thấy quá nhiều tiền và đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến số tiền quá lớn nói trên. Run quá, tôi gọi vợ mở ra đếm được 130 triệu đồng. Trong bọc ngoài tiền còn có hai giấy CMND nên ngoài việc báo cho UBND xã, tôi cũng nhờ người tìm kiếm địa chỉ trả lại cho người mất.”, ông Hạnh cho biết.

Ông Hạnh và số tiền trả lại cho người đánh rơi.

Theo ông Đỗ Tấn Sĩ, hai người đánh rơi tiền gia đình cũng khá khó khăn và họ vừa mới đi vay ngân hàng về làm ăn.

Sau khi được nhận lại toàn bộ số tiền tưởng mất, vợ chồng người này đã trích ra một khoản kha khá tặng cho ân nhân nhưng ông Hạnh và vợ kiên quyết chối từ.

Tâm sự với chúng tôi, ông Hạnh cho biết, thấy tiền nhiều là hoa cả mắt nhưng cả vợ chồng từng là giáo viên, từng dạy bảo học sinh không tham của rơi và cứ nghĩ đến việc người đánh rơi tiền là người nghèo, khó khăn họ sẽ đau khổ như thế nào khi mất số tài sản lớn.

“Nếu bọc tiền có nhiều hơn gấp đôi hay gấp ba thì vợ chồng tôi vẫn chọn cách trả lại cho người đánh rơi và xem đó là chuyện rất đỗi bình thường chứ chẳng là việc gì to tát", ông Hạnh khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.