Nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác 'Hoa cỏ mùa xuân' tặng con gái

(PLO)-  Trong tập 16 Vẫn hát lời tình yêu, âm nhạc sẽ đưa khán giả kết nối với nhạc sĩ Bảo Chấn. Nhạc sĩ còn tiết lộ nhiều điều mới mẻ ít ai biết về các bản hit của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở đầu đêm nhạc tình khúc Bảo Chấn là hit Và cơn mưa tới gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Mỹ Lệ, làm khuấy đảo cộng đồng yêu âm nhạc những năm 2000 – 2002.

Ông chia sẻ về cảm xúc khi được nghe lại bài hát Và cơn mưa tới: “Cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu khi nghe Mỹ Lệ hát ca khúc này”.

Nhạc sĩ còn cho biết ca khúc này rất kén người hát vì được ông sáng tác bằng học thuật bên trong đó.

Cuộc tình không dừng lại ở đó, nhạc sĩ đã viết câu chuyện lãng mạn hơn. Đó là hình ảnh cô gái đang đợi chàng trai đến sau khung cửa sổ và tin một điều dù ngoài trời mưa lớn nhưng anh vẫn đứng dưới cơn mưa, hát cho em nghe tình khúc mà em thích.

Câu chuyện hư cấu được ông viết khi bất chợt nhìn thấy cơn mưa lớn: “Dù mưa có lớn nhưng khi đã yêu rồi thì trong cơn mưa vẫn thấy được anh chàng lóp ngóp như chuột lột đứng dưới mưa (cười)”- ông vui tính chia sẻ.

Nhạc sĩ Bảo Chấn. Ảnh: CTCC

Nhạc sĩ Bảo Chấn. Ảnh: CTCC

Tiếp đó, Bản tình ca Một ngày mùa đông được ca sĩ Nguyễn Hải Yến tái hiện lại với bản phối hoàn toàn mới trên sân khấu.

Bảo Chấn tiết lộ bài hát này nhắc nhớ về kỷ niệm của những người yêu nhau thông qua bức ảnh.

Trong đêm nhạc, Bảo Chấn cũng hết lời khen ngợi hai cô ca sĩ Mỹ Lệ và Nguyễn Hải Yến. Ông cho rằng Mỹ Lệ luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề và luôn cố gắng đạt được mục đích.

Với Nguyễn Hải Yến, nhạc sĩ Bảo chấn hoàn toàn bất ngờ và thích thú khi nghe nữ ca sĩ làm mới những sáng tác của mình.

Nhạc sĩ Bảo Chấn và hai nữ ca sĩ.

Nhạc sĩ Bảo Chấn và hai nữ ca sĩ.

Một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Bảo Chấn là Hoa cỏ mùa xuân, được khán giả biết đến như bài hát quốc dân vào mỗi dịp xuân về nhưng ít ai tìm hiểu về ý nghĩa sâu xa của ca khúc này.

Lần đầu tiên nhạc sĩ Bảo Chấn khẳng định bài hát được ông viết cho con gái của mình khi con 15 tuổi.

Ông không chỉ là nhạc sĩ có tầm nhìn về việc bắt trend cho các sáng tác của mình, mà ông còn quan sát sự trưởng thành của con gái qua từng giai đoạn của cuộc đời.

Trong cái tuổi biết yêu, biết giận, biết hờn, đôi lúc có thành công, có tan vỡ và ông đã tặng món quà này để con gái ông lưu giữ khoảnh khắc đẹp cũng như vốn sống cho cuộc đời.

Các nhân vật xuất hiện tại chương trình.

Các nhân vật xuất hiện tại chương trình.

Với sáng tác Nơi ấy bình yên, nhạc sĩ Bảo Chấn tâm sự: “Khi một người bị chìm xuống biển thì họ sẽ tìm nơi nào có ngọn hải đăng để định hướng bơi vào bờ an toàn”.

Từ câu chuyện đó, ông đã ví người vợ cùng mình trèo đèo lội suối suốt từng ấy năm như ngọn hải đăng, luôn soi sáng và cũng là nơi con thuyền Bảo Chấn tìm về.

Tuần sau chương trình Vẫn hát lời tình yêusẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng phát sóng lúc 21 giờ, thứ bảy ngày 9-7 trên THVL1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.