Nhà văn Nhật Tuấn của 'Hẻm buôn chuyện' đã ra đi

(PLO)- Ông là nhà văn nổi tiếng với tác phẩm Đi về nơi hoang dã. Ông cũng là người giữ mục "Hẻm buôn chuyện" trên Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật. Ông vừa qua đời lúc 18 giờ ngày 6-10 tại BV Thống Nhất, hưởng thọ 74 tuổi.

Ông giữ mục "Hẻm buôn chuyện" trên Pháp Luật TP.HCM Chủ nhậtvới những bài viết sắc sảo, chọc khoáy xã hội và được bạn đọc đón nhận.

  Chuyên mục "Hẻm buôn chuyện" do nhà văn Nhật Tuấn phụ trách.

Nhà văn Nhật Tuấn tên thật là Bùi Nhật Tuấn. Ông sinh năm 1942 tại Hà Nội. Sau đó chuyển vào sống và làm việc tại TP.HCM. 

Nhà văn Nhật Tuấn - Ảnh: Facebook cá nhân

Nhà văn Nhật Tuấn. Ảnh: Facebook cá nhân

Tiểu thuyết Đi về nơi hoang dã là tác phẩm ghi dấu ấn sự nghiệp văn học của ông. Tác giả Tuy Hòa trên VnExpress cho biết: "Sinh thời, chia sẻ về cuốn sách nổi tiếng Đi về nơi hoang dã, Nhật Tuấn cho biết ông viết cuốn này rất nhanh, chỉ trong vòng nửa thángTác phẩm được hoàn thành vào ngày 11-10-1988. Cuốn sách vừa ra đời đã gây ra một cuộc tranh luận quyết liệt trên văn đàn. Đến nay, vị trí của Đi về nơi hoang dã ngày càng được củng cố trong lòng bạn đọc. Sách chỉ gần 300 trang nhưng đầy ắp nét hài hước, chua chát và dằn vặt về số phận con người trong một giai đoạn của đất nước.

Nhà văn Nhật Tuấn

Nhà văn Nhật Tuấn. Ảnh VnExpress

Nhật Tuấn là một nhà văn có bút lực sung mãn. Đời tư của ông có nhiều khúc quanh, nhiều đau khổ nhưng ông vẫn viết cho đến tận phút giây lìa xa nhân gian. Và ông cũng chỉ sống bằng ngòi bút. Ngoài viết văn, ông còn viết báo và viết kịch bản phim. Ông nổi tiếng với kịch bản phim Giao thời.

Ông là một trong ba nhà văn Việt Nam nổi tiếng trên văn đàn thâp niên 1980, 1990 và được đồng nghiệp gọi là "tam Tuấn" (Nhật Tuấn - Trần Văn Tuấn - Nguyễn Mạnh Tuấn).

Truyện ngắn và tiểu thuyết của ông gây được tiếng vang trong lòng người đọc: Con chim biết chọn hạt (1981), Lửa lạnh (1987), Đi về nơi hoang dã (1988), Những mảnh tình đã vỡ (1990), Một cái chết thong thả (1995)... 

Ông nhận nhiều giải thưởng văn học. Giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (1977, Ngôi nhà đang lên tầng), giải nhất giải thưởng văn học của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1978, tác phẩmTrang 17).

Lễ viếng và lễ truy điệu nhà văn Nhật Tuấn bắt đầu từ 7 giờ sáng 10-10 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Sau đó lễ hỏa táng diễn ra tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.