Nhà thơ Hồng Thanh Quang: 'Thơ đã cứu rỗi tôi, giúp tôi có chỗ nương tựa'

(PLO)- Ở tuổi 60, trải qua một lần bị đột quỵ vào năm 2019, nhà thơ Hồng Thanh Quang quyết định tổ chức một đêm thơ-nhạc-họa của riêng mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình nghệ thuật Vẫn nguyên là nỗi khát gồm các bài thơ của ông được sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau, được thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật như đọc thơ, ngâm thơ, xẩm, ca Huế, hát. Chính nhà thơ cũng sẽ trực tiếp thể hiện một số tác phẩm của mình.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang kể, cách đây 3 năm, anh bị đột quỵ và phải ra nước ngoài chữa bệnh, đến mùa thu năm ngoái thì sức khỏe dần hồi phục. Thời điểm đó, anh dự tính tổ chức Vẫn nguyên là nỗi khát song sau đó quyết định gác lại chờ cho bệnh tình được chữa trị ổn định hẳn.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang. Ảnh: VT

Nhà thơ Hồng Thanh Quang. Ảnh: VT

Cho tới giờ, khi sức khỏe đã trở lại bình thường, anh quyết tâm bắt tay vào làm chương trình này để lại được sống trong bầu không khí thi ca, âm nhạc, gặp gỡ bạn bè và những người yêu thơ.

“Tôi hiểu là khi tôi chống chọi với những cơn đau, tôi phải tự nỗ lực để vượt qua trên hành trình của mình. Thật ra, khi tôi ý thức được công việc, tôi luôn muốn tự nỗ lực để hoàn thành những mong muốn đó” – nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự.

Chương trình nghệ thuật Vẫn nguyên là nỗi khát xuất phát từ những gợi ý của bạn bè. Sau những biến cố gần như là sống còn mà anh đã phải trải qua từ năm 2019, khi anh bắt đầu hồi phục dần sức khỏe thì chính những người bạn ấy lại gợi ý cho anh làm chương trình thơ nhạc mới.

“Đặc biệt là năm nay, tôi cũng như các đồng đội cùng thế hệ 1962 đã bước vào ngưỡng 60, đúng 5 con giáp của tuổi Nhâm Dần. Ở một thời điểm như thế, hiển nhiên là tôi có rất nhiều cảm xúc và tâm sự, muốn được giãi bày, chia sẻ”- Nhà thơ Hồng Thanh Quang nói.

Chương trình cũng gồm một số ca khúc quen thuộc từ thơ của ông do các nhạc sĩ Phú Quang, An Thuyên, Lê Mây, Đức Trịnh, Đỗ Anh Vũ, Nhị Độ… phổ nhạc. Chương trình cũng giới thiệu chùm ca khúc Em ở nơi nào anh cũng nhớ, Mưa xuânTrở lại dòng sông do chính nhà thơ phổ nhạc.

Đặc biệt, họa sĩ trẻ Vũ Công Khương sẽ thể hiện tranh chân dung của nhà thơ trong đêm thơ nhạc.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang biểu diễn trong một chương trình của mình. Ảnh: VT

Nhà thơ Hồng Thanh Quang biểu diễn trong một chương trình của mình. Ảnh: VT

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có cả những nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của nhà thơ như NSND Phạm Ngọc Khôi, Thúy Mùi, Quốc Anh, Thúy Ngần; các NSƯT: Quyền Văn Minh, Tấn Minh, Thu Hà...

Nhà thơ chia sẻ: “Đối với người sáng tạo, nỗi khát luôn tồn tại, mong muốn tạo nên những điều mới. Tôi nghĩ khi mình trải qua nhiều đỉnh cao, chìm nổi, tan vỡ, hạnh phúc, nỗi khát vẫn luôn còn đó. Vẫn nguyên là nỗi khát sẽ là sự chọn lựa, sắp xếp, được thể hiện bằng tâm thế của nghệ sĩ để thấy mỗi người sáng tạo rất đơn độc trên hành trình của mình”.

Ông cũng bộc bạch: “Thơ đã cứu rỗi tôi, giúp tôi có chỗ nương tựa. Có lúc, tôi nghĩ rằng tôi được nương nhờ vào thơ để những câu chữ tôi viết ra có thêm sức sống”.

Chương trình nghệ thuật mang tên Vẫn nguyên là nỗi khát, sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 4-9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.