Nhà sản xuất phim dọa kiện An Nguy-Kiều Minh Tuấn?

(PLO)- Dư luận xôn xao trước thông tin An Nguy-Kiều Minh Tuấn có thể bị khởi kiện vì scandal tình cảm của hai người gây ảnh hưởng tới bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con bất ngờ chia sẻ bà sẽ sớm hoàn tất thủ tục để khởi kiện An Nguy-Kiều Minh Tuấn vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phim. 

Theo chia sẻ của nhà sản xuất Dung Bình Dương, hoàn toàn không có việc bà yêu cầu An Nguy - Kiều Minh Tuấn sử dụng chuyện tình cảm để PR cho phim. "Thông điệp phim là mái ấm gia đình hạnh phúc, hàn gắn những đổ vỡ. Nếu dùng tình cảm người thứ ba, phản cảm thế thì đi ngược hoàn toàn với thông điệp của phim” - nhà sản xuất Dung Bình Dương nói.

Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy công nhận tình cảm là nông nổi. “Tôi tin rằng hai người này chắc không yêu nhau đâu. Đọc báo xong, tôi rất sốc khi biết cả hai diễn viên trả lời như vậy”. “Trong quá trình quay phim tôi thấy hai người đó lạnh lùng, cãi nhau dữ lắm chứ không thương nhau đâu” - bà Dung Bình Dương khẳng định.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết thêm, khi Kiều Minh Tuấn-An Nguy công khai tình cảm, bà vô cùng bất ngờ, liên tục tìm cách liên lạc với hai người nhưng không được. Ngay cả phía Cát Phượng cũng không hề biết chuyện này và vẫn khẳng định cô yêu Kiều Minh Tuấn, chuẩn bị tổ chức đám cưới.  

Cho rằng bộ phim bị khán giả tẩy chay, quay lưng vì scandal của Kiều MinTuấn-An Nguy nên nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết có thể khởi kiện cặp đôi này sau khi phim chiếu xong.

“Vì chuyện của họ mà nhà sản xuất bị mang tiếng là dùng scandal để PR, doanh thu bị ảnh hưởng. Nội dung trong hợp đồng với diễn viên là không làm gì ảnh hưởng đến bộ phim. Không bao giờ tôi hợp tác với hai diễn viên này nữa, cho dù vai diễn có hợp với họ thế nào. Hai bạn đã không có trách nhiệm với bộ phim. Tôi không ghét hai bạn nhưng hai người đã gây cho tôi cú sốc quá lớn” - bà Dung Bình Dương nhấn mạnh.

Bà Dung Bình Dương cho biết tổng đầu tư của Chú ơi, đừng lấy mẹ con là 25 tỉ đồng và sau hơn một tuần công chiếu, phim mới thu được hơn 10 tỉ đồng.  

Hiện phía Kiều Minh Tuấn-An Nguy chưa lên tiếng phản hồi về thông tin có thể bị nhà sản xuất phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con khởi kiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.