Nhà báo mang Trung thu đến học sinh nơi đảo xa

(PLO)- Nhóm nhà báo thường trú tại Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho học sinh trên các đảo xa còn nhiều khó khăn, cách trở.

Ngày 21-9, nhóm phóng viên thường trú, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM cùng một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho hơn 100 học sinh tiểu học tại hai điểm điểm Bích Đầm, Vũng Ngán thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là hai điểm trường nằm trên đảo Hòn Tre, TP Nha Trang - nơi còn nhiều khó khăn do cách trở việc đi lại với đất liền. Hầu hết học sinh của hai điểm trường này đều là con em ngư dân, gia đình còn nhiều khó khăn.

Các nhà báo lên đường ra đảo.

Nhóm nhà báo đã tặng 105 suất quà, mỗi suất gồm bánh Trung thu, bánh hộp, sữa, lồng đèn, 10 vở tập, đồ chơi trẻ em… Các nhà báo còn tặng 10 suất học bổng “Học sinh nghèo vượt khó” cho 10 học sinh là con em ngư dân còn nhiều khó khăn ở hai điểm trường Bích Đầm, Vũng Ngán. Nhân dịp này, các nhà báo còn trao tặng một tivi loại 40 ince cho giáo viên tại điểm trường Vũng Ngán để góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tặng quà hỗ trợ các giáo viên tại điểm trường Bích Đầm.

Đưa quà ra đảo xa.

Chương trình tặng quà Trung thu tại hai điểm trường Bích Đầm, Vũng Ngán diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi với nhiều hình ảnh xúc động. Các học sinh trên đảo vui mừng đón không khí Trung thu sớm từ các nhà báo. Nhiều người dân trên đảo bày tỏ xúc động trước niềm vui ấm áp của con em.

Tặng quà Trung thu, trao học bổng cho học sinh trên đảo. 

Theo cô giáo Võ Thị Hương Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, trường này có ba điểm trường và tất cả đều trên các đảo. Trong đó, hai điểm trường Bích Đầm, Vũng Ngán là xa nhất, khó khăn nhất. Phần lớn học sinh là con em ngư dân còn nhiều khó khăn, rất nhiều gia đình là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, nhiều trường hợp học sinh mồ côi, cha mẹ thường xuyên đi làm xa…

Niềm vui của trẻ em trên đảo

Đến nay tại hai điểm đảo Bích Đầm, Vũng Ngán đều chưa có điện. Hiện người dân chỉ được cung cấp điện chạy máy từ 18 đến 21 giờ mỗi ngày. Đời sống của các giáo viên tại hai điểm trường Bích Đầm, Vũng Ngán cũng rất khó khăn. Hằng ngày, các giáo viên phải ở lại ngoài đảo để dạy học, đến cuối tuần mới đi đò về nhà trong đất liền.

Nhóm nhà báo tặng tivi cho giáo viên tại điểm trường Vũng Ngán. 

Nghe tin nhóm phóng viên thường trú tại Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng quà, vui Tết Trung thu cho học sinh tại hai điểm trường nơi đảo xa, luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho biết sẽ ủng hộ kinh phí để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho điểm trường Vũng Ngán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.