Nhà báo Lê Bình trần tình về ký sự Syria

(PLO)- Nhà báo Lê Bình cho biết sẽ tiếp thu những góp ý thiện chí về nghề nhưng sẽ bỏ ngoài tai những lời chửi bới. 

Sau khi "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" phần 1 do VTV24 thực hiện phát sóng trên VTV tối 23- 7, đã tạo nên nhiều quan điểm trái chiều.

Một trong những vấn đề được người xem đề cập đó là trang phục của êkíp thực hiện phóng sự. Theo đó, đi vào vùng chiến sự nhưng các thành viên trong êkíp đều không có trang phục bảo hộ, thậm chí màu mè. Hơn nữa, việc nhà báo Lê Bình có hẳn một cảnh quay mình đang khóc chiếm mấy giây trên hình cũng khiến người xem cho là không thực hoặc không cần thiết.

Nhà báo Lê Bình trong ký sự. Ảnh cắt từ màn hình.

Về những tranh luận trái chiều kể trên, trưa 26-7, nhà báo Lê Bình cùng êkíp thực hiện "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" đã có buổi trò chuyện với một số cơ quan báo chí để nói rõ hơn về quá trình thực hiện ký sự cũng như quan điểm xung quanh các tranh cãi trên.

Cụ thể, nhà báo Lê Bình khẳng định ký sự trên không phải để nói về chiến sự mà về câu chuyện đau thương đằng sau đó. “Nếu là con người, một con người tử tế không thể không có cảm xúc trước những cảnh đó” - nhà báo Lê Bình nói.

Về việc nhà báo xuất hiện quá nhiều trong các cảnh quay, thậm chí có cảnh khóc lóc khá dài, nhà báo Lê Bình cho hay cảnh đó là do người dựng giữ lại vì cho rằng phải có cảnh đó thì mới thật, vì ký sự cần thật.

Nhà báo Lê Bình cũng thừa nhận góp ý của người xem về trang phục là đúng và êkíp đã không có sự chuẩn bị cho vấn đề này: “Chúng tôi cũng đã có mượn áo chống đạn nhưng không được mang vào” - nhà báo Lê Bình giải thích.

Mô tả lại quá trình thực hiện ký sự, nhà báo Lê Bình nói những phút giây thực sự nguy hiểm, có lúc tưởng như phải đối diện với cái chết. Thậm chí các phóng viên đi theo còn run đến mức quên cả bấm máy.

Ê kíp thực hiện ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến

Êkíp thực hiện ký sự  Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến.

Nói về thành công nhất của ký sự, nhà báo Lê Bình bày tỏ: “Thành công nhất đó chính là thoát chết trở về. Về nhà là từ thiêng liêng nhất lúc đó”.

Nữ nhà báo hiện đang là giám đốc trung tâm tin tức 24 cũng kể lại giải A báo chí quốc gia mà trung tâm đã thực hiện, bên cạnh đó còn có khoảng 50 bài về cá chết khi nói về ý kiến cho rằng trong nước có nhiều chủ đề nóng sao phải ra nước ngoài làm.

Cũng theo nhà báo Lê Bình hình ảnh tư liệu trong ký sự là do Bộ Quốc phòng Syria cung cấp.

Bày tỏ quan điểm về những lời khen chê, nhà báo Lê Bình cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý tốt cho việc làm nghề nhưng sẽ bỏ ngoài tai những lời chửi bới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.