Người tốt ở bệnh viện

19g ngày 22-12, anh Phạm Văn Tồn - phó chủ tịch UBND P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - đưa con trai đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh. Khi đi anh mang theo chiếc bóp có 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. Về nhà lúc hơn 20g, anh phát hiện chiếc bóp không còn.

Người tốt ở bệnh viện ảnh 1

Chị Thanh (trái) và chị Hoàng đã trả lại của rơi cho người mất - Ảnh: L.TH.H.

Bất ngờ, 22g anh nhận được cuộc gọi của một bảo vệ Bệnh viện Nhi Đồng 1 mời đến nhận chiếc bóp. Mừng quá, anh chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường đi anh cứ nghĩ lấy lại được giấy tờ là quý rồi. Nào ngờ 5 triệu đồng vẫn còn nguyên và đủ cả CMND, giấy tờ xe, thẻ ATM, thẻ công chức... làm anh hết sức ngỡ ngàng. Theo anh Tồn, nhờ có thẻ công chức trong bóp, bảo vệ bệnh viện đã gọi đến UBND P.7 xin số điện thoại của anh và báo tin. “Đến giờ tôi vẫn chưa biết mặt, tên người trả lại chiếc bóp. Chỉ biết cảm ơn việc làm tốt đẹp của nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 và cảm ơn người bảo vệ đã dứt khoát từ chối khoản tiền tôi bồi dưỡng cho anh khi nhận lại chiếc bóp” - anh Tồn chia sẻ.

Qua bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, chúng tôi được biết người trả lại chiếc bóp là hai nhân viên khoa dinh dưỡng: hộ lý Hồ Thị Thanh và cấp dưỡng Võ Thị Kim Hoàng (cùng sinh năm 1969). Sáng 27-12, tôi đến bệnh viện tìm các chị. Cả hai cứ bẽn lẽn, ngại ngùng “chuyện nhỏ xíu à chị” khi tôi đề nghị được chụp ảnh. Hỏi chuyện chiếc bóp, chị Hoàng kể khoảng 20g30 ngày 22-12, chị và chị Thanh dọn dẹp vệ sinh ở khu khám dịch vụ thì phát hiện chiếc bóp. Chị Hoàng gọi ngay chị Thanh đến rồi cùng mở ra xem thấy 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Dù số tiền lớn bằng cả tháng lương và tiền làm ngoài giờ của mỗi người nhưng các chị vẫn quyết định giao ngay cho bảo vệ bệnh viện để trả cho người mất vì “không phải tiền của mình”.

Công việc hằng ngày của chị Hoàng là đưa cơm, cháo, sữa đến cho bệnh nhi, còn chị Thanh dọn dẹp vệ sinh, lau chùi buồng bệnh. Sau giờ hành chính, hai chị phải làm thêm buổi tối để có thu nhập trang trải cuộc sống. Nói về hai nhân viên của mình, chị Tôn Nữ Thu Trang - phó khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cho biết chị Hoàng và chị Thanh đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Thanh luôn nằm trong danh sách phải trợ cấp khó khăn hằng năm của bệnh viện. Chị Hoàng cũng có hoàn cảnh đặc biệt, một mình phải bươn chải lo cho hai con ăn học.

Theo Lê Thanh Hà (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.