Người Sài Gòn có tủ cứu thương miễn phí

(PLO) - 40 chiếc tủ cứu thương (tủ sơ cấp cứu) được đặt dọc hai bên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) để người dân dễ dàng sử dụng khi cần thiết. 

Bắt đầu từ ngày 7-9, người dân sống dọc đường Phạm Thế Hiển (quận 8) có thể sử dụng 40 tủ sơ cấp cứu miễn phí phục vụ cộng đồng đặt hai bên đường để kịp thời xử lý vết thương cho người gặp tai nạn bất ngờ. Tủ sơ cấp cứu có bông băng, thuốc đỏ, cồn sát trùng, kéo... là những dụng cụ cần thiết cho việc xử trí vết thương ban đầu.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ quận 8 đang gắn tủ sơ cấp cứu miễn phí phía bên ngoài trụ sở khu phố 5, phường 4 trên đường Phạm Thế Hiển.

Đây là tủ sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ quận 8 trang bị nhằm nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại cộng đồng và mong muốn giảm thiệt hại cho người dân khi gặp tai nạn. Trên mỗi tủ sơ cấp cứu đều có để số điện thoại của Hội chữ thập đỏ quận 8 để người dân có thể liên lạc và nhờ hướng dẫn.

Người dân tò mò khi thấy tủ sơ cấp cứu miễn phí

Theo ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8, trước mắt, Hội sẽ lắp đặt 40 tủ sơ cấp cứu ở trên tuyến đường Phạm Thế Hiển vốn là nơi có mật độ xe cộ qua lại đông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Sau đó, quận sẽ tiếp tục lắp đặt thêm các tủ khác ở các tuyến đường trọng điểm và các cụm dân cư khác.

Bên trong tủ có bông băng, thuốc đỏ, cồn sát trùng phục vụ việc sơ cấp cứu cần thiết ban đầu.

“Tủ sơ cấp cứu được đặt ở ngoài đường, những nơi dễ thấy, giúp cho người dân dễ dàng sử dụng 24/24 giờ trong trường hợp có tai nạn xảy ra. Tủ thuốc do Hội Chữ thập đỏ quận vận động tài trợ từ các mạnh thường quân và các nhà thuốc. Ngoài lắp đặt tủ thuốc, Hội cũng tập huấn cho những hộ dân buôn bán xung quanh biết những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu để kịp thời xử trí khi có tai nạn. Ngoài ra, nếu ai không biết về kỹ năng này thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sơ cứu ở trong mỗi tủ sơ cấp cứu được lắp đặt”, ông Minh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8 cho biết việc lắp đặt tủ sơ cấp miễn phí nhận được sự ủng hộ và đồng tình cao từ  phía người dân.

Bà Nguyễn Bé Chi, một người dân sống ở đường Phạm Thế Hiển, bày tỏ bà rất vui mừng khi có tủ sơ cấp cứu cho người dân sử dụng miễn phí. Bà Chi cho biết: “Đường này rất đông xe, mỗi lần có người xảy ra tai nạn là phải đi kiếm trạm y tế hay nhà thuốc khó khăn. Có tủ rồi thì không cần phải đi xa nữa, có thể sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân được rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.